Chi hàng chục triệu đồng để săn vé "đu" idol
Tin vui cho người dân Phú Quốc: Nhận vé xem Kiss The Stars miễn phí |
Cuộc chiến tranh vé
Quyết tâm săn được vé concert của Blackpink được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 7 năm nay, Khánh Linh (24 tuổi, sống tại quận Hà Đông, Hà Nội) bỏ cả giấc ngủ trưa để ngồi canh màn hình máy tính vào ngày mở bán vé (7/7).
Bánh mì, đồ ăn nhanh, nước tăng lực... được nữ nhân viên văn phòng mua từ trước để ngồi ăn tại chỗ trong lúc săn vé, tránh cảnh phải di chuyển ra chỗ khác. Để tăng tỷ lệ thành công, cô gái trẻ rủ nhóm đồng nghiệp thân thiết 5 người, mỗi người lại chuẩn bị thêm một vài thiết bị để cùng vào mua, ai vào được sớm trước sẽ mua cho cả nhóm. Riêng Linh, cô chuẩn bị máy tính để bàn, máy tính xách tay, thêm một điện thoại và một máy tính bảng. Tuy nhiên, dù có chuẩn bị kỹ như thế nào, Linh cũng không kịp săn được tấm vé mà mình mong muốn.
Dù chờ đợi rất lâu nhưng Khánh Linh vẫn không kịp săn được vé xem concert Blackpink với giá gốc khi số thứ tự mua vé của cô ở vị trí rất xa |
Vào thời điểm mở bán vé cho show diễn của Blackpink, Linh đăng nhập tài khoản từ sớm kèm theo 2 thẻ ngân hàng khác dự trù phòng trường hợp thanh toán lỗi. Tuy lên kế hoạch kỹ càng, ấn làm mới liên tục nhưng con số thứ tự mà Linh nhận được là 30.344 trong khi người bạn may mắn nhất của cô nhận được số thứ tự là 19.417.
“Mình chờ hơn 30 phút mới qua thời gian xếp hàng, vào khu vực mua chưa được bao lâu thì nhận thông báo vé ở khu trên khán đài muốn mua đã không còn chỗ trống. Bạn của mình ở số thứ tự nhỏ hơn cũng vậy. Cảm giác lúc ấy rất hụt hẫng, khó chịu", Linh nói.
Đến giờ mở bán tiếp theo, cô gái trẻ vẫn tiếp tục canh vé. Tuy nhiên, hết lỗi hệ thống rồi đến lỗi thanh toán. Cuối cùng, Linh chấp nhận mua lại vé san nhượng với giá gấp rưỡi so với giá niêm yết. Từ mức ban đầu là 15,2 triệu đồng cho 4 vé hạng CAT3 (giá 3,8 triệu đồng/vé), Linh phải trả 23 triệu để có được 4 vé ngồi mà mình mong muốn.
May mắn hơn Khánh Linh, không tham gia mua vé concert Blackpink, Thu Hà (26 tuổi, sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã kịp mua cho mình cặp vé với giá gốc concert của Taylor Swift tại Singapore 2024, tuy không đúng vị trí mong muốn ban đầu.
Mức giá vé cao, xếp hàng lâu không khiến cuộc đua giành vé xem concert Blackpink và Taylor Swift bớt nóng |
"Trước đó, từ chia sẻ của những fan quốc tế khác trên mạng xã hội, mình biết quá trình xếp hàng trên hệ thống, chờ đến lượt vào mua có thể rất lâu, kéo dài đến 4-5 tiếng là chuyện bình thường bởi người mua rất đông. Tuy đã xác định vậy, bản thân vẫn không tránh khỏi cảnh thấy nản, mệt bởi theo số thứ tự được phát, mình phải chờ hơn 300.000 người mới đến lượt", Thu Hà kể.
Cũng là lần đầu tranh vé concert tổ chức ở nước ngoài của ca sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới, Thu Hà ví quá trình mua vé như "một cuộc chiến" vì có thể xếp hàng rất lâu nhưng khi vào đến phần đặt chỗ, người mua chỉ có khoảng 10 phút thực hiện tất cả bước cần thiết như chọn ghế, số lượng, thanh toán, chưa kể những sự cố có thể phát sinh như hệ thống lỗi, mạng chậm. Trong nhóm chat chung, tin nhắn từ những người bạn hiện lên liên tục, cập nhật tình hình lẫn nhau và cả thông tin cộng đồng fan chia sẻ trên mạng.
"Thấy kha khá người khoe đã mua được vé, mình càng bồn chồn hơn, sợ chưa đến lượt mình đã hết sạch. Qua vài tiếng, mình thấy cơ hội hẹp dần nhưng cũng tự nhủ không bỏ cuộc giữa chừng", cô gái trẻ nói.
Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với cô, sau 6 tiếng chờ đợi, đến gần cuối chiều, Thu Hà cũng săn được 2 cặp vé có giá khoảng 40 triệu đồng.
"Dù mức giá phải trả cao gần gấp đôi dự tính ban đầu vì chỗ mình định săn đã hết, nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc vì sẽ được ngồi ở vị trí đẹp hơn. Giây phút nhận được thông báo đặt vé thành công, mình mất một lúc mới tin là đã làm được", Thu Hà bày tỏ.
Cần nhiều sự may mắn
Từng có 6 lần đi các đêm diễn của nghệ sĩ yêu thích tại các nước Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Singapore, Tùng Anh (25 tuổi, sống tại quận Long Biên, Hà Nội) rút ra được kha khá kinh nghiệm trong quá trình tự săn vé,
Chàng trai trẻ cho biết, thông thường, thời gian thông báo lịch diễn thường rất sớm và cách xa so với ngày tổ chức. Vì vậy, Tùng Anh thường phải tính toán kỹ trước khi quyết định săn vé. Các yếu tố để anh cân nhắc bao gồm: mức độ yêu thích dành cho người biểu diễn, tài chính, thời gian diễn ra.
Thời điểm mở bán vé concert Blackpink và Taylor Swift là một "cuộc chiến" với nhiều người hâm mộ |
Ngoài ra, Tùng Anh còn chú ý tới địa điểm tổ chức, với mong muốn chọn chỗ nào mình chưa tới để kết hợp đi du lịch. Chàng trai 25 tuổi đánh giá nghệ sĩ càng nổi tiếng, độ cạnh tranh để có cơ hội tham dự concert càng cao và nhiều khi phụ thuộc vào may rủi.
"Ví dụ, khi săn vé của nhóm nhạc BTS, người hâm mộ phải trải qua vòng đầu tiên là raffle (một dạng quay số bốc thăm), nếu trúng sẽ có cơ hội mua vé ở vị trí đẹp, gần sân khấu. Còn không, fan phải chờ tới lượt sau, khi mở bán những chỗ còn lại. Tuy nhiên, fan quốc tế rất khó tự mua được vé ở vòng này dù canh từ rất sớm", Tùng Anh nói.
Tùy theo từng show, Tùng Anh sẽ tự mình săn vé hoặc kết hợp đặt chỗ những bên dịch vụ ở nước tổ chức, nếu đủ khả năng chi trả. Điều này đòi hỏi cần bỏ thời gian tìm hiểu về độ tin cậy của người bán.
"Ở những show nhất định phải đi, mình sẵn sàng trả thêm tiền công cho bên nhận đặt hộ, có khi bằng một nửa giá trị tiền vé. Ngược lại, mình nói 'không' với mua sang nhượng với giá độn cao gấp mấy lần bởi thấy không đáng", Tùng Anh nói.
Tùng Anh cho rằng việc mua được vé xem những ngôi sao nổi tiếng là câu chuyện may rủi |
Còn khi tự mua, giống như nhiều fan khác, Tùng Anh dành thời gian đọc kỹ các điều khoản trong quy định, điều khoản của ban tổ chức, đơn vị bán vé, từ những chi tiết nhỏ nhất như tên hiển thị trên vé, mình được phép 'giữ vé' chờ trả tiền trong bao lâu. Đến ngày mở bán, anh ghi ra trước mọi thông tin cá nhân cần thiết, từ thẻ ngân hàng cho đến hộ chiếu. Các thao tác cũng cần rất nhanh và chính xác. Ngoài ra, anh cố giữ được tâm trạng thoải mái, bình tĩnh, tránh căng thẳng.
"Lần tiếc nhất là khi mua vé concert Blackpink ở Nhật Bản, vào đến nơi, mình thấy một vị trí rất đẹp nhưng lại chần chừ không đặt luôn, cuối cùng hụt chỗ. Đến khi bên dịch vụ đưa lại vé, chỗ ngồi lại xấu và xa hơn mình nghĩ nhiều. Thật may là lần này khi nhóm nhạc thần tượng của mình đến Việt Nam, mình đã kịp mua 4 vé VIP với giá 9,8 triệu đồng/vé trước khi hạng vé này bán hết. Tuy hơi đắt so với cùng concert này tại các nước khác nhưng mình thấy xứng đáng vì còn gì tuyệt vời hơn khi được xem nhóm nhạc mình yêu thích biểu diễn tại chính nơi mình sống", Tùng Anh bày tỏ.