Tag

Chạy đám cưới như… chạy deadline

Nhịp sống trẻ 20/02/2023 16:48
aa
TTTĐ - Việc tham dự những đám cưới liên tục ngay dịp đầu năm khiến không ít người, đặc biệt là giới trẻ “dở khóc dở cười” vì phải “chạy deadline” liên tục…
Kể chuyện đám cưới Việt truyền thống tại Mỹ

Chạy sô đám cưới

Chỉ trong gần 2 tháng qua, Minh Hải (24 tuổi, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã được mời đến 8 đám cưới của bạn bè và người thân. Từ giờ đến cuối tháng 2 Dương lịch, Hải sẽ tham dự thêm 2 đám cưới nữa.

“Mình không quá bất ngờ bởi cuối năm thường được coi là “mùa cưới”, đặc biệt là năm nay còn được coi là năm “đẹp” để bạn bè sinh năm 1997 như mình cưới nữa. Tuy nhiên, khi các tấm thiệp cứ liên tục được gửi đến, mình cảm thấy không khỏi “choáng váng” và giật mình”, Hải nói.

Theo Hải chia sẻ, anh không thể tham dự tất cả đám cưới được mời bởi lịch trình công việc và một số người bạn tổ chức ở quê hoặc ở xa. Tuy vậy, chàng trai trẻ đều gửi tiền hoặc quà tới chúc mừng.

Chạy đám cưới như… chạy deadline
Minh Hải chạy sô tới 10 đám cưới chỉ trong vòng 2 tháng

“Nếu không vì công việc, mình chắc chắn sẽ đến và chia vui cùng bạn bè. Nếu ở xa quá, mình sẽ gửi phong bì hoặc chuyển khoản trực tiếp để mừng từng người, có đám thì 500.000 đồng, có đám thì 1 - 2 triệu đồng. Ngoài các đám cưới ra, mình còn có nhiều cuộc hẹn cũng như phải đi tiếp đối tác. Mỗi lần đi như vậy mình sẽ mất thêm một khoản chi phí nữa”, Hải nói thêm.

Đối với chàng trai 24 tuổi, anh không quá nghĩ ngợi về chuyện tiền bạc khi bạn bè mời cưới bởi tất cả đều là mối quan hệ thân thiết và là những người anh yêu quý. Nhưng khi các đám cưới cùng diễn ra trong một thời điểm, Hải có phần bối rối và buộc phải tìm cách cân đối lại chi tiêu.

“Mình là nhân viên mới ở công ty hiện tại. Tết ra, có nhiều khoản phải chi nên mình đã phải dùng đến khoản tiết kiệm. Tính ra, trong gần 2 tháng vừa rồi, mình đã dùng đến gần 15 triệu đồng để mừng các ngày vui của bạn bè, người thân. Nếu không tích cực làm việc cũng như tìm các nguồn thu nhập khác thì áp lực “kinh tế” chắc chắn sẽ đến với mình”, Hải bày tỏ.

Trước Tết Nguyên đán, Thu Hiền (25 tuổi) đã nghỉ việc tại. Hiện tại, cô gái trẻ vừa vào làm việc tại công ty mới gần 2 tuần với mức lương thử việc. Làm việc chưa được bao lâu, Thu Hiền nhận được thiệp đám cưới từ hai đồng nghiệp, trong đó có một người là trưởng nhóm của mình, người còn lại là người đang trực tiếp hướng dẫn Hiền làm việc tại công ty. Dù đang trong thời gian khó khăn về tài chính, cô gái trẻ vẫn vui vẻ, niềm nở và tham dự, gửi tiền mừng đám cưới.

Chạy đám cưới như… chạy deadline
Thu Hiền cảm thấy áp lực khi liên tục nhận các lời mời tham dự đám cưới

“Mình đang trong quá trình thử việc, kinh tế chưa ổn định lắm nhưng thực sự rất khó lòng để từ chối lời mời từ đồng nghiệp. Mình cũng nghĩ rằng mừng đám cưới là “có đi, có lại” nên vô tư và không quá suy nghĩ, tính toán thiệt hơn”, Thu Hiền nói.

Tuy nhiên, khi mà phí trước là nhiều khoản chi phí đang đến gần do Hiền vừa quyết định dọn ra ở một mình, cô gái trẻ lại nhận được thêm tới 3 tấm thiệp cưới từ bạn bè. Từ chỗ vui vẻ nhận lời, Thu Hiền trở nên lo lắng khi khoản mừng cho các dịp này sẽ khiến kế hoạch tài chính và dự định của cô bị ảnh hưởng.

“Mình không thể từ chối và bỏ qua đám cưới nào cả, đó đều là những người quan trọng với mình. Chỗ nào không thân thì mình mừng 500.000 đồng, còn bình thường thì 1 - 2 triệu đồng hoặc tặng quà cưới bằng vàng cho mỗi đám. Cứ liên tục như vậy, mình không thể không bận lòng được khi còn chưa biết có ký hợp đồng làm việc tại công ty mới hay không”, Thu Hiền thở dài.

Người trong cuộc cũng… choáng váng

Bên cạnh tâm trạng háo hức, không ít người trẻ sắp tổ chức hôn lễ không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp, áp lực khi có quá nhiều thứ cần tính toán và lo liệu.

Kiều Anh (23 tuổi) và bạn trai sẽ kết hôn vào ngày 25/2 tới khi hai người quyết định đi đến hôn nhân sau nửa năm quen nhau. Kiều Anh là nhân viên hành chính nơi chồng cô đang làm việc. Ngày nào cũng gặp mặt nhau, Kiều Anh từng nghĩ về đích đến cho cả hai, nhưng không nghĩ bạn trai lại sốt sắng hơn cô tưởng. Lời cầu hôn bất ngờ của bạn trai vào ngày sinh nhật khiến cô gái trẻ xúc động vì sự nghiêm túc, chân thành của anh và gật đầu đồng ý.

“Mình từng có mối tình kéo dài khá lâu nhưng cuối cùng không đi đến đâu. Bởi vậy, mình nghĩ yêu bao lâu không quan trọng bằng việc đó có phải người phù hợp với mình hay không. Cưới nhau về rồi cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ cũng là việc tốt, quan trọng là ở cạnh chồng, mình thấy được là chính mình”, Kiều Anh nói.

Trước đó, khi biết con gái quen người lớn hơn khá nhiều tuổi, bố mẹ lo lắng nhưng chỉ dặn Kiều Anh cẩn thận, tìm hiểu kỹ rồi quyết định.

“Chồng mình lúc đó cũng biết nên rất chăm chỉ về quê ăn cơm và nói chuyện với bố mẹ dù khá bận và chỉ nói được vài câu tiếng Việt. Dần dần, bố mẹ mình quý mến anh ở sự hiền lành, đáng tin cậy”, Kiều Anh kể.

Khi cặp đôi thông báo cưới, gia đình hai bên đều ủng hộ. Thậm chí, chồng cô còn tiết lộ kế hoạch cầu hôn trước với mẹ chồng. Việc lên concept chụp ảnh cưới, nơi tổ chức hôn lễ, thiệp cưới,... nhanh chóng được bắt tay vào thực hiện.

Chạy đám cưới như… chạy deadline
Dù đã chuẩn bị cẩn thận, Kiều Anh vẫn cảm thấy bối rối và áp lực khi ngày cưới đã cận kề

“Chồng mình là người nước ngoài nên thủ tục đăng ký kết hôn khá phức tạp, kéo dài khoảng 2 tháng. Đợt đó, cả hai phải liên tục đi lại từ Hà Nội về quê. Cũng may giấy tờ của chồng mình thuê luật sư nên không cần về Hàn Quốc”, cô nói.

Với vợ chồng Kiều Anh, đám cưới ở Việt Nam phức tạp hơn tại Hàn Quốc khi có nhiều nghi lễ cần chuẩn bị. Cô gái trẻ cũng phải giải thích cho chồng vì sao có lễ ăn hỏi, người bê tráp,... Quá trình liên hệ các đơn vị tổ chức lễ cưới, một mình Nhung đảm nhận.

“Vì chồng không giao tiếp được nên chỉ đứng sau hỗ trợ vợ. Thấy chồng muốn giúp mà không được, đôi lúc mình cũng thấy thương anh.

Ban đầu, chúng mình dự định tổ chức đám cưới ngoài trời, nhưng gần đến ngày, thời tiết khá âm u và có khả năng mưa nên lại chọn phương án an toàn là tổ chức trong hội trường. Đổi địa điểm đồng nghĩa với mất tiền cọc, chúng mình phải thay đổi toàn bộ concept và tìm đơn vị trang trí khác. May mắn là đến hiện tại, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa”, Kiều Anh chia sẻ.

Một tuần trước ngày trọng đại, cô gái 23 tuổi vẫn không tin mình chuẩn bị lên xe hoa. Cô hồi hộp vì sắp thành người có gia đình. Kiều Anh lo lắng kiểm tra lại danh sách khách mời, những tiết mục sẽ diễn ra trong đám cưới. Trong khi đó, chồng cô cũng không nghĩ đã lấy được vợ nên “tim đập rộn ràng”.

“Thời gian chuẩn bị đám cưới có nhiều thứ không biết nên chúng mình khá bối rối và áp lực dù mọi thứ đang đi theo đúng như kỳ vọng. Mình hy vọng mong cuộc sống của hai đứa sau này cũng vậy, dù gặp phải phong ba bão táp nhưng đến cuối cùng vẫn đạt được hạnh phúc”, Kiều Anh chia sẻ thêm.

Đọc thêm

Tết Trung thu “đặc biệt” của thiếu nhi Thủ đô Bản tin công tác Đội

Tết Trung thu “đặc biệt” của thiếu nhi Thủ đô

TTTĐ - Các em thiếu nhi Thủ đô đã tạo nên một mùa trăng rằm thật sự ý nghĩa khi tự tay chuẩn bị nhiều món quà thiết thực gửi đến các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, động viên người dân Sóc Sơn Camera 360 trẻ

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thăm, động viên người dân Sóc Sơn

TTTĐ - Chiều 15/9, đoàn công tác Trung ương Đoàn do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại Sóc Sơn (Hà Nội).
Người bạn đồng hành, “tiếp sức” sinh viên học tập, rèn luyện Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Người bạn đồng hành, “tiếp sức” sinh viên học tập, rèn luyện

TTTĐ - Bằng những hoạt động thiết thực, Đoàn Thanh niên trường Đại học Mở Hà Nội luôn kịp thời "tiếp sức" cho sinh viên. Nhiệm kỳ 2022 – 2024, Đoàn trường có nhiều chương trình đồng hành; từ đó khuyến khích các bạn học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, lập thân lập nghiệp và sớm trưởng thành.
Chung tay chia sẻ với người dân khó khăn, thanh niên tình nguyện Camera 360 trẻ

Chung tay chia sẻ với người dân khó khăn, thanh niên tình nguyện

TTTĐ - Dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng nhưng 800 đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vẫn giữ được tinh thần quyết tâm, khẩn trương tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Những người dân khó khăn bị ảnh hưởng của bão, lũ trên địa bàn quận cũng đang nỗ lực vượt khó.
Tuổi trẻ Đống Đa chung sức tái thiết thành phố sau bão Tôi yêu Hà Nội

Tuổi trẻ Đống Đa chung sức tái thiết thành phố sau bão

TTTĐ - Gần 1 tuần sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) quét qua, trên đường phố Hà Nội vẫn còn ngổn ngang cây xanh gãy, đổ. Sáng 15/9, Tuổi trẻ quận Đống Đa đã ra quân phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia thu dọn vệ sinh để Hà Nội sạch đẹp.
Hội Doanh Nghiệp trẻ Hải Phòng hỗ trợ Nhân dân 400 triệu đồng sau bão Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Hội Doanh Nghiệp trẻ Hải Phòng hỗ trợ Nhân dân 400 triệu đồng sau bão

TTTĐ - Ngày 14/9/2024, Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Hải Phòng, phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng trao tặng quà cho bà con trên địa bàn huyện Cát Hải và một số huyện ngoại thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3.
Tuổi trẻ Hải Phòng ngày đêm đắp đê ngăn lũ Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Hải Phòng ngày đêm đắp đê ngăn lũ

TTTĐ - Tuổi trẻ Hải Phòng nhiều ngày đêm liên tiếp đã tham gia đắp đê, gia cố các điểm xung yếu nhằm ngăn chặn lũ lụt sau bão số 3, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.
Trung ương Đoàn tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lụt Nhịp sống trẻ

Trung ương Đoàn tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lụt

TTTĐ - Chiều 14/9, đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã thăm, động viên, trao quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và đoàn thanh niên tình nguyện hỗ trợ phòng, chống bão lụt tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.
Trung thu nhân ái gửi các bạn nhỏ Lào Cai Nhịp sống trẻ

Trung thu nhân ái gửi các bạn nhỏ Lào Cai

TTTĐ - Có một điều đặc biệt là Trung thu 2024 không giống những năm trước. Mùa trăng năm nay, thay vì bận bịu chuẩn bị những mâm cỗ đủ đầy, hoành tráng, các thầy cô giáo và các em học sinh trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tạo nên một mùa trăng thật sự ý nghĩa – một Trung thu nhân ái lung linh rạng rỡ bởi những tấm lòng thơm thảo.
Mùa Trung thu trao gửi yêu thương tới cho các em nhỏ Quốc Oai Bản tin công tác Đội

Mùa Trung thu trao gửi yêu thương tới cho các em nhỏ Quốc Oai

TTTĐ - Hàng trăm suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn dịp Tết Trung thu đã được Thành đoàn - Hội đồng đội thành phố Hà Nội trao tặng cho các cháu thiếu nhi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn huyện Quốc Oai.
Xem thêm