Bí thư Đoàn đa tài và bài hát “Lời cảm ơn” gây xúc động
Dùng hành động để chứng minh bản thân
Là cử nhân Đạo diễn sân khấu của Đại học sân khấu Điện ảnh nhưng anh Đinh Ngọc Thanh gắn bó với công tác Đoàn đến nay đã hơn 10 năm. Khi còn là sinh viên, anh Thanh đã tham gia hoạt động Đoàn tại trường và địa phương. “Đoàn thanh niên có các hoạt động mình thấy rất hay, phù hợp với tư duy sáng tạo của mình nên mình đã chọn công việc này”, anh Thanh chia sẻ về quyết định bước ngoặt của bản thân.
Anh Đinh Ngọc Thanh tự hào trong màu áo xanh thanh niên |
Khi ấy, mọi người xung quanh cũng băn khoăn, nghi ngờ với quyết định của chàng sinh viên. Là người học về nghệ thuật và quyết định tham gia công tác Đoàn, anh Thanh đã dùng chính hành động của mình để chứng minh cho mọi người thấy sự trẻ trung, nhiệt huyết của Đoàn với tuổi trẻ và toàn xã hội.
“Khi trở thành Bí thư đoàn phường, mình mới chính thức cảm nhận được những khó khăn của một người lãnh đạo. Trước khó khăn không nản trí, mình tự nhủ phải tích cực trau dồi, học hỏi thêm kiến thức, không quên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thì khó khăn mấy cũng vượt qua được”, chia sẻ đầy bản lĩnh của "thủ lĩnh" Đoàn Đinh Ngọc Thanh.
Mồ hôi ướt lưng áo không làm khó được người thủ lĩnh |
Là người yêu thích sự sáng tạo, vẫn những nhiệm vụ ấy nhưng anh Thanh đã làm cho các hoạt động Đoàn mang màu sắc riêng. Có lẽ vì vậy mà phong trào văn hóa, văn nghệ của phường rất mạnh. Những hoạt động này chính là thu hút, tập hợp đoàn viên để các bạn tích cực tham gia hoạt động tại địa phương.
"Thủ lĩnh" Đoàn đa tài tham gia hội thi văn nghệ cùng các bạn trẻ |
Đa dạng hóa hoạt động Đoàn
Trong hoạt động phòng chống dịch, anh Thanh cùng các đoàn viên tổ chức, tham gia rất nhiều hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của địa phương. “Mình vất vả thì chả sao nhưng nhìn các anh em vất vả thì thương lắm. Với mình tham gia chống dịch chính là bảo vệ những người thân, gia đình và những người xung quanh. Mình rất vui khi được đóng góp sức nhỏ của bản thân để góp sức vào hoạt động chống dịch chung của Hà Nội để cuộc sống của Thủ đô trở lại bình thường”, anh Thanh chia sẻ.
Mỗi đoàn viên sẽ có những tài năng riêng nên anh Thanh đã khai thác điểm mạnh về hát, nhảy, ngoại ngữ… để thu hút các bạn trẻ tham gia hoạt động Đoàn. Mô hình “Tôi là người phiên dịch viên” của Đoàn phường Quảng An được triển khai để hỗ trợ người nước ngoài nắm bắt được những yêu cầu phòng chống dịch của Chính phủ. “Với “đặc sản” người nước ngoài của phường Quảng An, đây là cơ hội để các bạn phát huy khả năng ngoại ngữ của mình”, Bí thư Đoàn phường nói.
Anh Thanh tham gia hoạt động “Áo xanh cắt tóc” cùng các đoàn viên, thanh niên phường Quảng An |
Không chỉ là Bí thư Đoàn, anh Đinh Ngọc Thanh còn là người truyền cảm hứng, truyền đam mê cho các bạn trẻ. “Nhờ các hoạt động Đoàn, nhờ có anh Thanh mà mình đã quyết định học Học viện Thanh thiếu niên để trau dồi kiến thức, sau này được cống hiến cho công tác Đoàn nhiều hơn”, bạn Đinh Linh Nhi - Bí thư chi đoàn Khu dân cư số 5, phường Quảng An chia sẻ về mục tiêu của bản thân.
Bạn Đinh Linh Nhi với mong muốn được cống hiến thật nhiều cho phong trào thanh niên nơi mình sinh sống |
“Lời cảm ơn” thay những điều muốn nói
“Lời cảm ơn” không cần phòng thu, trang bị cầu kì. Trong chính góc phòng làm việc của mình, chàng trai trong màu áo xanh thanh niên vừa đàn guitar vừa hát những lời thật thấm thía, cảm động. Bài hát được lấy ý tưởng từ video của bạn Đặng Thanh Tuyền, anh Thanh đã biên tập lại nội dung để gắn kết với tuổi trẻ Thủ đô.
Anh Thanh đã nung nấu từ lâu về ý định thực hiện một sản phẩm để cảm ơn tuyến đầu chống dịch. Ngay khi thấy bài hát ý nghĩa về lời cảm ơn thì anh đã biên tập lại để tạo nên tác phẩm của mình trong 2 tiếng. Tận dụng tư liệu của các y, bác sĩ, chiến sĩ công an, dân quân, tình nguyện viên và các nhà hảo tâm phường Quảng An, anh Đinh Ngọc Thanh đã tạo nên một video đầy ý nghĩa. Là sản phẩm “cây nhà lá vườn” nên anh Thanh cũng tự đàn, tự dựng video: “Mình làm được gì thì mình cứ phát huy hết khả năng thôi!”.
Chất liệu của bài hát được tạo nên từ chính cuộc sống thường ngày xung quanh. “Mình đã chứng kiến sự vất vả của các y bác sĩ; Sự xông pha, dấn thân của các chiến sĩ; Đội ngũ thanh niên xung phong bảo vệ Thủ đô, hỗ trợ công tác chống dịch; Các "mạnh thường quân" thầm lặng giúp đỡ người dân…
Các bạn thanh niên phường Quảng An tham gia nhập danh sách lấy mẫu xét nghiệm |
Khi xem video, mình thấy được bản thân trong những lời hát ấy. Mình rất vui và cảm động khi nhận được lời cảm ơn về những cống hiến của mình. Bài hát cũng là lời chúng mình muốn nói với đội ngũ tuyến đầu chống dịch”, Nhi nói
Anh Thanh trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch |
“Trải qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, phường Quảng An bảo vệ vững chắc “Vùng xanh an toàn”. Tuy nhiên cuộc chiến với Covid-19 vẫn còn dài, tất cả chúng ta vẫn cần tiếp tục cố gắng để chờ ngày cả Hà Nội “khỏe” lại hoàn toàn”, anh Thanh gửi gắm hi vọng qua bài hát.