Người trẻ giữ hồn Tết Việt Người trẻ tìm nuôi nuôi rắn cảnh làm thú cưng dịp Tết Ất Tỵ |
Tết Nguyên Đán từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Với gen Z - thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại công nghệ số đã có những cách đón Tết truyền thống theo hơi thở hiện đại.
Bạn Nguyễn Minh Hương, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội không giấu nổi cảm xúc bồi hồi về Tết: “Đối với em, ba chữ “Tết Nguyên Đán” gợi lên những hình ảnh ấm áp và thân thuộc. Đó là không khí se lạnh, là hương thơm của bánh chưng, là tiếng cười nói rộn rã của các thành viên trong gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên. Tết là dịp để chúng ta tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, để trở về với gia đình, với những giá trị truyền thống tốt đẹp.
![]() |
Cảm xúc dâng trào, thổn thức trong trái tim mỗi bạn trẻ Việt như Minh Hương (giữa) mỗi dịp Tết Nguyên đán |
Cứ vào dịp Tết, em đều háo hức chờ đến ngày được cùng gia đình gói bánh chưng. Việc tỉ mỉ chọn lá dong, vo gạo nếp, gói gấp từng chiếc lá dong vào khuôn rồi đổ gạo, đỗ… không chỉ là một công việc mà còn là dịp để mọi người trong gia đình gắn kết với nhau hơn. Khi vớt bánh, bóc chiếc bánh nhỏ nhỏ tự tay mình ra thưởng thức, mùi thơm của lá dong quyện lẫn với vị béo ngậy của thịt mỡ, hạt tiêu luôn khiến em cảm thấy ấm lòng.
Gần đến Tết, công việc em rất thích thú đó là dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Em được đi cùng mẹ, chọn mua cây đào, cây mai, treo những câu đối đỏ, đèn lồng... khiến căn nhà trở nên rực rỡ và tươi tắn. Đối với em, đây là cách để chào đón một năm mới đầy may mắn và hạnh phúc”.
Nếu như ngày xưa, Tết là thời điểm cả gia đình quây quần để dọn dẹp nhà, chuẩn bị nấu cỗ thắp hương tổ tiên thì hiện nay, dù Tết vẫn còn nguyên giá trị truyền thống nhưng đang có những thay đổi nhất định. Sự phát triển của xã hội và công nghệ đã tác động không nhỏ đến cách người trẻ đón Tết. Thay vì chỉ gói bánh chưng truyền thống, nhiều gia đình lựa chọn mua bên ngoài, trẻ em thích chơi game online hơn là các trò chơi dân gian, không ít người trẻ chọn đi du lịch dịp Tết hơn là về nhà đoàn tụ với với bố mẹ, người thân…
Dù đón Tết theo cách nào thì với người trẻ, Tết vẫn giữ được những giá trị cốt lõi như đoàn viên, sum họp gia đình, thể hiện lòng biết ơn. Chỉ là cách thể hiện những giá trị đó là khác đi. Nếu như Tết xưa mang đậm nét truyền thống, với những nghi lễ trang trọng và các hoạt động cộng đồng, thì Tết nay, không khí trở nên hiện đại hơn, đa dạng hơn với nhiều hoạt động giải trí mới lạ.
“Tết thời 4.0 mang đến cho chúng em nhiều trải nghiệm thú vị. Chúng em có thể dễ dàng mua sắm online, gửi lì xì điện tử, chúc Tết qua mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích đó, em vẫn mong muốn được giữ gìn những nét đẹp truyền thống của Tết như việc cùng gia đình gói bánh chưng, đi chùa đầu năm.”, Minh Hương chia sẻ.
![]() |
Dù trong thời đại mới nhưng người trẻ vẫn luôn hướng về phong tục đón Tết truyền thống |
Là một sinh viên xa nhà, học tập tại Thủ đô Hà Nội, điều mà Minh Hương mong chờ nhất vào mỗi dịp Tết là được trở về bên gia đình, được thưởng thức những món ăn truyền thống do mẹ nấu. Những khoảnh khắc sum họp bên gia đình, cùng nhau xem pháo hoa đón giao thừa luôn là những kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng cô nàng.
Dù có nhiều thay đổi trong cách đón Tết nhưng Minh Hương và nhiều bạn trẻ cho rằng, Tết sẽ không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó. Tết là dịp để chúng ta nhìn lại một năm đã qua, rút ra những bài học kinh nghiệm và hướng tới một năm mới với những hy vọng và ước mơ mới. Tết cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, người thân yêu.
Tết theo cách của Gen Z là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các bạn trẻ vẫn giữ gìn những giá trị cốt lõi của Tết nhưng đồng thời cũng tạo ra những nét mới lạ, độc đáo.
Tết không chỉ là dịp để sum họp gia đình mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ khám phá bản thân và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, Tết vẫn giữ vai trò là một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi người.
Đối với những du học sinh đang theo học tại các trường đại học hay những người trẻ sinh sống ở mọi nơi trên khắp thế giới, Tết lại mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Xa nhà, xa gia đình, họ luôn hướng về quê hương, tìm mọi cách để giữ gìn những nét đẹp truyền thống của dân tộc.
![]() |
Những người Việt tại London đón Tết xa nhà cùng nhau |
Bạn Lại Như Phương hiện đang sinh sống và làm việc tại London, nước Anh cho biết: “Dù sống xa quê hương, Tết Nguyên Đán vẫn luôn là dịp tôi mong chờ nhất trong năm. Hình ảnh gia đình sum họp, cùng nhau gói bánh chưng, xem Gặp nhau cuối năm và thưởng thức những món ăn truyền thống vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Mỗi dịp Tết đến, tôi lại cùng bạn bè người Việt tại London tổ chức những buổi tiệc nhỏ, cùng nhau nấu ăn và kể cho nhau nghe về những kỷ niệm đáng nhớ”.
Điều Phương thích nhất vào dịp Tết là được tự tay làm những món ăn truyền thống như nem, giò, bánh chưng… cùng những người Việt sinh sống xa quê khác. “Mùi thơm của lá dong, vị béo ngậy của thịt mỡ khiến tôi cảm thấy ấm lòng và gần gũi với quê hương hơn”, Phương chia sẻ.
Đối với Phương, cô nàng nghĩ rằng mỗi thế hệ đều có cách đón Tết riêng. Việc giới trẻ có những cách đón Tết mới không có nghĩa là Tết đang "nhạt". Quan trọng là chúng ta vẫn giữ được những giá trị cốt lõi của ngày Tết, đó là tình cảm gia đình, sự đoàn kết và lòng biết ơn.
“Với tôi, không khí Tết vẫn luôn ấm áp và gần gũi. Dù có nhiều thay đổi nhưng tình cảm dành cho Tết vẫn không hề phai nhạt. Tôi mong rằng trong năm mới, mình sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa và có cơ hội được về quê ăn Tết cùng gia đình”, Như Phương xúc động nói.
Xa nhà đã lâu, Huyền My hiện đang sinh sống và học tập tại Hamburg, Đức luôn nhớ về ký ức Tết. “Dù đã quen với cuộc sống ở Đức nhưng mỗi khi Tết đến, nỗi nhớ nhà lại càng da diết”, Huyền My chia sẻ. Năm 2022, vào đúng ngày mùng Một Tết, cô nàng đã phải trải qua một cảm giác hoàn toàn mới: vừa háo hức bắt đầu năm học mới, vừa da diết nhớ nhà. Cảm xúc trong lòng nữ du học sinh nghẹn lại khi nghĩ về những ngày Tết sum vầy bên gia đình. “Tôi mong muốn được cùng mẹ dạo quanh chợ hoa, chọn những cành đào tươi thắm nhất để trang trí nhà cửa. Có lẽ, phải mất vài năm nữa tôi mới có thể được trải nghiệm lại cảm giác ấm áp ấy.
![]() |
Người trẻ du học ở nước ngoài, mỗi dịp Tết đến càng thêm nhớ quê nhà |
Nhớ lại Tết năm 2023, để vơi đi nỗi nhớ nhà, tôi đã mua một cành đào nhỏ để trang trí phòng. Dù giá có hơi "chát" so với ở Việt Nam nhưng nó giúp tôi cảm thấy gần gũi hơn với Tết. Gia đình bác tôi ở đây cũng gói bánh chưng, tuy không được nấu bằng củi như ở quê nhưng cũng đủ để mang lại hương vị Tết cho tôi”, My bồi hồi kể.
Những ngày Tết này, nỗi nhớ nhà lại ùa về da diết hơn trong lòng mỗi người Việt xa xứ. Cảm giác háo hức được cùng mẹ đi chợ Tết, hình ảnh những buổi tối quây quần bên gia đình xem Gặp nhau cuối năm, ôn lại một năm cũ đã qua và đưa ra kế hoạch cho một năm mới… khi sống xa quê, những bạn trẻ mới hiểu hết ý nghĩa của những khoảnh khắc bình dị ấy.
“Thường thì ngày 30, mùng 1 Tết, tôi được nghỉ nên sẽ đến nhà bác của tôi, mọi người sẽ quây quần bên nhau để đón Tết nguyên đán. Tôi sẽ gọi video call về cho gia đình vào đêm Giao thừa để đón thời khắc thiêng liêng cùng cả nhà và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với mọi người. Truyền thống chúc tết có lẽ là một trong những điều tôi cảm thấy vui nhất khi nói đến Tết. Gia đình tôi thường sẽ chúc Tết ở họ nội sau đó đó đến nhà ngoại. Mọi người quây quần bên nhau mừng tuổi, không khí khi ấy thật tuyệt”, Huyền My chia sẻ.
Tết của thế hệ trẻ ngày nay có nhiều đổi mới nhưng giá trị cốt lõi vẫn được giữ gìn. Tết là sợi dây liên kết bền chặt giữa các thế hệ. Dù có đi đâu, làm gì, mỗi dịp Tết đến, người trẻ vẫn luôn hướng về gia đình, về quê hương. Tết là dịp để chúng ta cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của những người xung quanh. Dù có ở bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn luôn mang trong mình những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Đình Trung
Đường dẫn bài viết: https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/tet-trong-tam-hon-nguoi-tre-viet-nam-270430.html
In bài viếtBản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/