Viết về "người nối quá khứ với tương lai"

13:00 | 19/08/2024
TTTĐ - Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã viết bài thơ tặng Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Trần Kim Hoa - một trong những người góp công sức tôn tạo và lưu giữ hình ảnh trường dạy làm báo đầu tiên của nước ta.
"Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử": Kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai Ký ức, tình yêu và khát vọng trong thơ Nguyễn Hồng Vinh Hồng Vinh lấy thơ để giới thiệu và phê bình thơ

Ngày 9/8 vừa qua, tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - nơi xuất hiện Trường dạy làm báo mang tên nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng theo chỉ đạo của Bác Hồ vào năm 1949, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Khánh thành Khu đi tích lịch sử mang nhiều ý nghĩa này.

Tác giả Nguyễn Hồng Vinh cùng con nhà báo Từ Giấy- học sinh Trường Huỳnh Thúc Kháng cùng con là nhà báo Từ Lương có mặt trong Lễ Khánh thành di tích
Tác giả Nguyễn Hồng Vinh cùng Nhà báo QĐ- con trai GS Từ Giấy- một trong 42 học viên của Trường Huỳnh Thúc Kháng. Nhà báo Từ Lương cháu nội của GS Từ Giấy cũng có mặt trong Lễ Khánh thành Di tích

Đây là chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, được các nhà báo trong cả nước và xã hội hướng ứng.

Xúc động trước sự kiện lịch sử này, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã viết bài thơ tặng Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam Trần Kim Hoa - một trong những người góp công sức tôn tạo và lưu giữ hình ảnh trường dạy làm báo đầu tiên của nước ta.

Nhà báo Trần Kim Hoa (ngoài cùng bên phải) trong lễ khánh thành Khu di tích
Nhà báo Trần Kim Hoa (ngoài cùng bên phải) trong lễ khánh thành Khu di tích

Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

NGƯỜI NỐI QUÁ KHỨ VỚI TƯƠNG LAI

Tặng Trần Kim Hoa

Nguyễn Hồng Vinh

Vào cái phút đột nhiên

Giữa dòng người đông đúc

Càng trân quý công em

Người thổi hồn Di tích

Vào cái phút bỗng nhiên

Những tấm ảnh treo tường

Làm não ta động đậy

Tri thức chạm trái tim

Lễ cắt băng khánh thành Khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Lễ cắt băng khánh thành Khu di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Vào cái phút dừng chân

Tưởng rời xa mộng mị

Nhưng tiếng đời xôn xao

Nhắc em lưu cất giữ

Thuở đạn bom, gian khó

Giữa núi rừng chiến khu

Đèn dầu soi trang sách

Những nhà báo tương lai

Các đại biểu tham quan Khu di tích
Các đại biểu tham quan Khu di tích

Em vòng về đất nhãn

Lưu truyền thuyết Tiên Dung

Với hồn báo, hồn văn

Sáng một vùng truyền thống

Em miệt mài ghi chép

Sự tích đất và người

Bảo tàng mãi ắp đầy

Linh thiêng hồn dân tộc…

Hiện vật của quá khứ

Những trang viết đa tài

Gửi vào em tất cả

Xây niềm tin NGÀY MAI!


Nhân khánh thành Di tích 70 năm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tháng 8/2024

Hương Thu

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/