Thân nhân liệt sỹ Thủ đô xúc động nhận di ảnh được phục dựng
07:00 | 28/07/2024
TTTĐ - Trong khuân khổ “Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ” dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối 27/7, Ban Tổ chức trao tặng 66 di ảnh liệt sỹ đã được phục dựng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 |
Tại chương trình, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo trọn đời vì nước vì dân. |
 |
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao những bức di ảnh phục dựng tới tận tay thân nhân liệt sỹ |
 |
Các hoạt động của tuổi trẻ Thủ đô nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ cũng là một trong những nội dung quan trọng của Chiến dịch Hè thanh niên tình nguyện năm 2024 góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa với những người có công đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị cao đẹp của quá khứ |
 |
Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc dự án phục dựng ảnh liệt sỹ trên địa bàn Thành phố do Thành đoàn Hà Nội triển khai |
 |
Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thân nhân liệt sỹ trong quá trình nhận di ảnh phục dựng |
 |
Chị Hoàng Thị Thơm (quận Tây Hồ, Hà Nội) bật khóc khi nhận ảnh chân dung của người thân. Chị Thơm (cháu dâu của liệt sỹ Lý Văn Điểm) nghẹn ngào chia sẻ, mặc dù chưa gặp mặt bác lần nào cũng như đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của bác nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt khi được nhận về tấm di ảnh được phục dựng lại. "Tôi rất biết ơn chương trình đã phục dựng lại di ảnh từ bức tranh truyền thần của bác tôi", chị Thơm cho biết thêm |
 |
Những bức ảnh phục dựng được gói cẩn thận, nâng niu trước khi trao tận tay các thân nhân |
 |
Thân nhân liệt sỹ xúc động, nghẹn ngào mỗi khi nhớ về người thân |
 |
Những người Mẹ Việt Nam anh hùng đã không thể kìm được nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh con được phục dựng lại |
 |
Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các phương pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sỹ được tái hiện lại một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu |
 |
Cũng tại chương trình, gần 1.200 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang Thủ đô đã thắp nến, dâng hương, hoa tại 2.195 mộ các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố |
 |
2.195 ngôi mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Hà Nội sáng lung linh trong buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc |
Phạm Mạnh