Ngôi nhà mang biển số một

11:24 | 10/07/2024
TTTĐ - Cuộc sống hằng ngày cứ cuồn cuộn trôi, ít người Hà Nội biết một chi tiết đời thường - đó là con đường mang tên Lê Thái Tổ nối Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục với ngã tư Bà Triệu - Tràng Thi thì bên trái đường chỉ có một ngôi nhà mang biển số 1 - chính là Nhà hàng Thủy Tạ nổi tiếng với các loại kem bốn mùa, đã tồn tại hơn trăm năm có lẻ.
Chuyện tình mùa hội sen - bức tranh tinh tế về tình yêu Tìm trăng Nỗi niềm xa cách và giá trị thủy chung trong "Đâu đơn thuần dấu cộng?!" Khúc tình ca giữa thiên nhiên và con người Ký ức, tình yêu và khát vọng trong thơ Nguyễn Hồng Vinh

Không chỉ người Thủ đô, mà du khách bốn phương về thăm Hà Nội đều ghé qua Thủy Tạ để ăn kem que, kem cốc - một đặc sản ít nơi nào có.

Ngôi nhà mang biển số một

Vừa ngồi thưởng thức kem, vừa ngắm phong cảnh Hồ Gươm thơ mộng, ai cũng cảm thấy thư giãn sau những giờ làm việc căng sức óc, từ đó tình yêu thiên nhiên và yêu con người được nhân lên.

Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã khéo léo khai thác cảnh sắc này, đặc biệt là chi tiết dãy phố chỉ có một ngôi nhà mang biển số lẻ để nói về tâm trạng của cặp vợ chồng trẻ đến Thủy Tạ cùng hai con nhỏ, tự cảm thấy cuộc sống đủ đầy, viên mãn trên đất Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ đề cập chủ đề này của Nguyễn Hồng Vinh:

Ngôi nhà mang biển số một

Dãy phố chỉ một ngôi nhà số lẻ

Nhiều khách qua đường đã tới đây

Xếp hàng rồng rắn mua kem cốc

Thủy Tạ thành thương hiệu với bao người!

Ngôi nhà mang biển số một

Không ít lần chúng mình ngồi đây

Ngắm đền Ngọc Sơn xuân xoè tán lá

Ngắm liễu hồ đung đưa thoảng gió

Nước Hồ Gươm xanh suốt bốn mùa

Bất ngờ, anh hỏi số nhà đây là mấy?

Em nói đại rằng: là số 2

Chẳng hiểu đúng sai, em đắc chí

Vì chúng mình như đũa có đôi!

Ngôi nhà mang biển số một

Đã từ lâu anh đâu kể chuyện này

Nhà Thuỷ Tạ mang biển đề số 1

Vì anh lo khi ra trận mạc

Biết đâu cả đời em chịu phận đơn côi?!

Anh ra chiến trường, rồi trở về cũng mùa Thu

Ta lại gặp vui bên cửa hàng Thủy Tạ

Biển số nhà vẫn là số 1

Chúng mình nay đã thành đôi!...

Ngôi nhà mang biển số một

Bom đạn lùi xa, cây quanh hồ bóng toả

Già trẻ, gái trai rộn ràng trên ghế đá

Ông kể cháu nghe sao lại gọi Hồ Gươm?

Thắng giặc rồi, trăm họ sống nghĩa nhân!

Tháp Rùa giữa hồ đậm nét rêu phong

Xưa mấy Cụ Rùa thường lên bãi cỏ

Ngắm đất rồng bay đang đội trời xanh

Được thế giới vinh danh là Thủ đô của hoà bình!

Ngôi nhà mang biển số một

Con trai đầu chào đời đúng dịp Thăng Long - Hà Nội ngàn năm

Bốn năm sau lại thêm con gái diệu

Em mãn nguyện khi gia đình mang biển nhà số chẵn

Cuối tuần bốn người, lại ra Thuỷ Tạ - Hồ Gươm!...

Thu Hồ Gươm 2024

Nguyễn Hồng Vinh

PV

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/