Linh thiêng đình Chèm - dòng chảy tinh hoa

Kyo York hào hứng hát trong cái lạnh đầu đông Hà Nội

22:21 | 15/11/2023
TTTĐ - Đến từ New York (Mỹ), chàng trai Kyo York chọn TP Hồ Chí Minh của Việt Nam để sinh sống, lập nghiệp với tư cách ca sĩ. Không chỉ hát và nói tiếng Việt như người bản địa, anh còn am hiểu âm nhạc và văn hóa Việt Nam. Chính vì thế, khi nhận lời mời biểu diễn tại chương trình “Linh thiêng đình Chèm - dòng chảy tinh hoa”, dù rất bận rộn cho mùa cuối năm, nam ca sĩ vẫn vui vẻ nhận lời và như anh tâm sự với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô: “Tôi mê đắm dân ca và nhạc truyền thống Việt Nam”.
Kyo York thực hiện dự án tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Ca sĩ Kyo York hát "Sài Gòn thương" cổ vũ người dân chống dịch COVID-19 Quốc Thuận, Kyo York hợp sức thắng 90 triệu đồng tặng các em nhỏ mồ côi

Tự tin hát ca khúc “tủ’’

Tại “Linh thiêng đình Chèm - dòng chảy tinh hoa”, một chương trình nhấn mạnh về phát huy giá trị truyền thống để di sản hòa nhịp vào hiện đại trong cuộc giao lưu văn hóa mạnh mẽ hiện nay, Kyo thể hiện ca khúc “Hello Việt Nam”. Điều này cho thấy sự tinh tế của Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng.

Lựa chọn một ca sĩ người nước ngoài để hát trong chương trình là một ẩn ý hết sức tinh tế, cho thấy dòng chảy văn hóa Thăng Long, Hà Nội có sự giao thoa và hội nhập rất lớn nhưng vẫn giữ được bản sắc tuyệt vời bởi nền tảng vững chắc của chúng ta.

Ca sĩ Kyo York
Ca sĩ Kyo York

Đây là ca khúc mà cả giai điệu và ca từ đều rất cuốn hút. Cùng với hoàn cảnh ra đời, “Hello Việt Nam” khiến bao trái tim người Việt thổn thức vì ý nghĩa của nó. Bản thân nam ca sĩ Kyo York cũng tâm sự đây là ca khúc mà anh đã thể hiện ở rất nhiều nơi trên khắp Việt Nam cũng như thế giới, cho người Việt và cả người nước ngoài nghe.

“Đó là một trong những bài “tủ” của mình nên mình tự tin sẽ cống hiến cho khán giả Thủ đô và khán giả xem truyền hình trực tiếp khắp cả nước một tiết mục ấn tượng”, Kyo khẳng định.

Kyo York hào hứng hát trong cái lạnh đầu đông Hà Nội

Anh cũng nhận xét: “Mình đánh giá rất cao sự sáng tạo, mới lạ của ekip dàn dựng mang lại cho khán giả. Chắc chắn điều đó sẽ tạo nên hiệu ứng bất ngờ, sự mãn nhãn cho người xem.

Đặc biệt là sân khấu lại dành để ngợi ca văn hóa Thăng Long, Hà Nội cùng với những di sản theo dòng chảy của sông Hồng với những tinh hoa được UNESCO công nhận bởi những đóng góp cho nhân loại. Vì thế, Kyo đánh giá chương trình rất phong phú, được đầu tư cầu kì, kĩ lưỡng. Với tư cách một người nước ngoài, Kyo tin rằng chương trình sẽ rất hấp dẫn mang lại nhiều tiết mục có giá trị về văn hóa và thu hút du khách”.

Yêu nét đặc trưng không đâu có của Hà Nội

Kyo bộc bạch, quê hương New York của anh cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông như Hà Nội, vì thế, mỗi lần ra Hà Nội anh đều cảm thấy như được trở về nhà với hơi hướng của nơi sinh ra và lớn lên. Đặc biệt, tại TP Hồ Chí Minh lúc này thì đang nắng nóng nên khi đến với cái lạnh đầu đông Hà Nội thì với anh đó là một cảm giác rất đáng được mong chờ.

Kyo York hào hứng hát trong cái lạnh đầu đông Hà Nội

Mỗi năm ra Hà Nội trên dưới 20 lần để đi biểu diễn, giao lưu, Hà Nội là nơi Kyo đến nhiều thứ hai sau TP Hồ Chí Minh trên đất nước Việt Nam. Mỗi khi đến với mảnh đất này anh đều rất vui vẻ, háo hức để tranh thủ thưởng thức những món đặc sản như bún chả, bánh tôm hồ Tây, các món chế biến từ cốm…

Kyo York hào hứng hát trong cái lạnh đầu đông Hà Nội

“Hà Nội có những nét đặc trưng nổi bật theo vùng miền không nơi nào có được. Những món ăn của nơi đây dù được chế biến tại nơi khác hay các vùng khác cũng có nhưng không thể nào ngon bằng ở Hà Nội. Đó là một trong những lý do khiến mình yêu và luôn muốn trở lại mảnh đất này”, Kyo York hào hứng tâm sự.

“Có duyên” với dân ca Việt Nam

Kyo chia sẻ rằng anh đã rất vinh dự và may mắn từng 2 lần được biểu diễn những bài dân ca của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đầu tiên đó là bài “Còn duyên” của quan họ Bắc Ninh. Không chỉ được khán giả đón nhận qua sóng truyền hình, ca khúc này khi Kyo đăng trên kênh Youtube của anh đã được đông đảo người nghe yêu thích.

Kyo York hào hứng hát trong cái lạnh đầu đông Hà Nội

Bài thứ hai anh thể hiện là “Giận mà thương” - dân ca Ví Giặm của Nghệ An và cũng được khán giả vô cùng thích thú.

“Có thể nói Kyo có duyên với dân ca Việt Nam dù đó không phải là thế mạnh của mình. Mỗi lần được trải nghiệm thì mình rất nghiêm túc và hát bằng tất cả trái tim của mình. Đặc biệt hai bài “Còn duyên” và “Giận mà thương” thì mình rất tâm đắc.

Bài “Bèo dạt mây trôi” thì được Kyo dịch ra tiếng Anh và hát song ngữ trên kênh Youtube riêng. Mình cũng thể hiện nhiều bài dân ca các vùng miền của khắp đất nước Việt Nam. Có thể kể đến các làn điệu dân ca Tây Nam Bộ hay các ca khúc mang âm hưởng vùng núi rừng Tây Bắc như "Em tôi", "Bài ca trên núi", "Inh lả ơi"...

Kyo York hào hứng hát trong cái lạnh đầu đông Hà Nội

Với tư cách một người nước ngoài 100%, đây là một cơ hội để Kyo khám phá, hiểu thêm được về người Việt Nam, văn hóa cũng như âm nhạc của Việt Nam, nơi mình chọn để sinh sống và lập nghiệp”, anh bày tỏ.

Cẩm Tú

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/