Ấm áp không khí Tết ở đảo Song Tử Tây
“Cơ hội” dạy con trẻ về văn hóa dân tộc dịp Tết cổ truyền Trung ương Đoàn thăm, chúc Tết đồng bào Khmer dịp Tết Chol Chnam Thmay Thiếu nhi Thủ đô vui đón Tết cổ truyền |
Quà đất liền gửi nơi đầu sóng
Trong hải trình ra thăm, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây là hòn đảo khó tiếp cận nhất. Sau 5 ngày tàu chạy và neo ngoài biển khơi, đoàn công tác cán bộ, phóng viên và chiến sĩ Vùng 4 Hải quân mới có thể đặt chân lên hòn đảo đặc biệt này. Đảo hiện ra như một khu rừng thu nhỏ, mọc lên giữa đại dương. Màu xanh của cỏ cây hòa quyện với màu xanh của biển tạo nên khung cảnh thật thanh bình.
Nơi đây, chúng tôi đã được trải nghiệm đón Tết với nhiều hoạt động gần gũi như trên đất liền. Không khí rộn ràng khắp đảo, ai cũng muốn tham gia những phần công việc đặc biệt: Trang trí bàn thờ Bác Hồ, mâm ngũ quả, sân khấu và hội trường, chuẩn bị sẵn sàng cho đêm giao lưu văn nghệ đón xuân. Cùng với các hoạt động vui chơi, quân và dân trên đảo cùng tham gia các tiết mục văn nghệ, chúc mừng sinh nhật đồng đội, trẻ em trên đảo trong không khí đầm ấm, yêu thương.
![]() |
Một tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các cán bộ, chiến sĩ ở đảo Song Tử Tây |
Nhìn những món quà Tết, cây đào, cây quất... cùng đoàn công tác vượt hàng trăm hải lý ra đảo, ông Cao Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã Song Tử Tây xúc động chia sẻ: “Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo đã nhận được rất nhiều tình cảm của đất liền. Chuyến tàu 571 mang đến không khí Tết cổ truyền cùng những tình cảm ấm áp từ đất liền, sẽ giúp quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Sự quan tâm về vật chất và tinh thần của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đã động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nơi đây”.
Giữa màu xanh của cây cối, không khí mát lạnh những ngày đầu năm khiến cho đảo tiền tiêu của Tổ quốc rộn ràng trong tiếng vui cười reo ca. Đứng dưới những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những mái chùa, cột mốc chủ quyền ở biển, đảo quê hương khiến trong lòng mỗi thành viên trong đoàn công tác dâng lên niềm tự hào khó diễn tả thành lời. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời cũng thể hiện tinh thần bất khuất của một dân tộc kiên cường…
![]() |
Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây chia sẻ trong chương trình hái hoa dân chủ đón Tết |
Tình quân dân như đại gia đình
Đây là năm thứ hai, gia đình chị Trần Thị Châu Úc đón Tết tại đảo Song Tử Tây. Với chị Úc, Tết trên đảo rất đặc biệt, khác nhiều với ở đất liền. Ở đây, chị được tham gia vào các hoạt động đón Tết rất náo nhiệt, tươi vui, thêm nữa là tình đoàn kết quân dân gắn bó. Vì thế, chị cảm nhận Tết rất ấm áp. Chị Úc chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, không khí đón Tết ở trên đảo luôn đầm ấm, đoàn kết, chứa chan tình quân dân. Người dân và bộ đội trên đảo đối với nhau như những người thân trong gia đình”.
Thượng tá Nguyễn Văn Khương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây chia sẻ: Dịp Tết Nguyên đán, trên đảo thường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian phù hợp với truyền thống văn hóa, dân tộc Việt Nam như: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, đánh cờ… tạo không khí vui xuân, đón Tết thắm thiết tình quân dân, gắn bó, sum vầy, ấm áp để Tết ở đảo cũng như Tết ở đất liền.
![]() |
Các chiến sĩ hào hứng với phần thi hái hoa dân chủ |
Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn chắc tay súng, vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Có những cán bộ, chiến sĩ lần đầu tiên đón Tết xa gia đình, không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Do đó, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền; thường xuyên sinh hoạt quần chúng, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thăm hỏi, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ gọi điện thoại về chúc Tết gia đình để vơi đi nỗi nhớ nhà.
“Những năm qua, đời sống cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước. Tuy còn những khó khăn nhất định nhưng quân và dân trên đảo luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ; chắc tay súng để nhân dân cả nước luôn được vui xuân, đón Tết bình yên, trọn vẹn”, Thượng tá Nguyễn Văn Khương bày tỏ.
![]() |
Những em bé ở đảo Song Tử Tây cùng vui đón Tết |
Độc đáo cây “dân chủ”
Ngày Tết ở đảo cũng có quất, có đào mang theo hương sắc mùa xuân từ đất liền gửi ra nhưng có lẽ cuộc sống nơi đầu sóng, ngọn gió thiêng liêng mà khắc nghiệt, cành đào, cây quất trở nên quá quý hiếm. Để chơi Tết, người ở đảo còn có những loại cây rất riêng.
Tại đảo Song tử Tây, thay vì hoạt động vui chơi ngoài trời, cả cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cùng tập trung về hội trường. Không gian nhỏ như càng làm cho cây “dân chủ” đã được trang trí chu đáo từ trước càng trở nên nổi bật, trò chơi hái hoa dân chủ cũng là một trong những trò chơi vui nhộn cả hội trường. Để ý một chút, có lẽ nhiều người sẽ thấy, nhành cây “dân chủ” ở đây khá độc đáo với nhiều người. Đó là nhánh cây mù u - một trong những loài cây đặc trưng ở đảo.
![]() |
Cán bộ chiến sĩ trang trí cây mù u để chơi Tết |
Trung tá Mai Văn Lưu, Phó chỉ huy trưởng quân sự, đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Do điều kiện đặc thù, chiến sĩ, Nhân dân chọn các loài cây trên đảo chơi Tết, cây mù u tán đẹp thường chọn để chơi Tết”.
Bất chấp mưa gió, sóng dữ, cây mù u ở đảo vẫn sum suê, xanh rì một màu. Mù u có thân cao lớn, tán rộng, màu xanh tươi mát mỡ màng, mùa Tết về cây mang theo những quả lủng lẳng, tròn xoe đẹp mắt. Các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo thường cắt cành mù u để trang trí, chơi Tết bởi loài cây này vừa mang tính thẩm mỹ, vừa tượng trưng cho sự sung túc đủ đầy đầu năm và sự kiên cường trước phong ba bão táp.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt “nóng”

Tôn vinh truyền thống yêu nước qua cuộc thi tìm hiểu lịch sử

Kon Tum: Tạm dừng mua sắm, xây mới, sửa chữa trụ sở làm việc

Tập hợp kiến nghị của công nhân gửi đến lãnh đạo thành phố

HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội

Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê tài sản công

TP Hồ Chí Minh xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu sau 50 năm thống nhất đất nước

Quảng Ngãi: Thư viện số Ba Tơ chính thức hoạt động
