Nuôi dưỡng đời sống văn hóa phong phú, bền vững giữa lòng Thủ đô
| Đưa Tết và văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng hoạt hình 3D Hà Nội đắm say trong không gian âm nhạc cuối tuần Jazz kết nối con người với đô thị qua "Âm nhạc cuối tuần" |
Hành trình âm nhạc đa sắc bên hồ Gươm
Chiều Chủ nhật, ngày 25/1, trong không gian mở và giàu giá trị lịch sử của Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục hẹn gặp công chúng Thủ đô bằng một buổi biểu diễn Jazz mang đậm tinh thần đối thoại và sẻ chia.
Không cần vé vào cửa, không rào cản không gian, âm nhạc vang lên giữa lòng Hà Nội như một phần nhịp sống quen thuộc, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
![]() |
| Nghệ sĩ Quyền Văn Minh và Quyền Thiện Đắc với “In the Mood” |
Buổi biểu diễn do NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club thực hiện, mang đến một bức tranh Jazz nhiều lớp, nơi những tác phẩm kinh điển của thế giới song hành cùng các sáng tác mang dấu ấn cá nhân, bản sắc Việt Nam.
![]() |
| Hai thế hệ Jazz cùng đứng trên sân khấu mở tại Nhà Bát Giác |
Mở đầu chương trình là “In the Mood” của Joe Garland - tác phẩm swing nổi tiếng gắn liền với lịch sử Jazz thế giới. Giai điệu rộn ràng, tiết tấu tươi vui nhanh chóng khuấy động không khí, tạo nên cảm giác phấn chấn cho buổi chiều cuối tuần.
Giữa không gian công cộng, tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng nhịp bước người qua lại, biến quảng trường nhỏ bên hồ thành một “sân khấu mở” đầy sức sống.
![]() |
| NSƯT Quyền Văn Minh với “Nhớ về Hậu Giang” do chính ông sáng tác |
Ngay sau đó, “Nhớ về Hậu Giang” - sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh đưa khán giả sang một miền cảm xúc khác. Chất liệu dân gian Việt Nam được đặt trong cấu trúc và ngôn ngữ Jazz hiện đại, vừa lạ vừa quen, tạo nên điểm nhấn cá nhân rõ nét cho chương trình. Tác phẩm chạm tới người nghe bằng cảm xúc mộc mạc, gợi nhắc ký ức, không gian và bản sắc.
![]() |
| Ca sĩ Quân Phạm với các ca khúc “ The Shadow of your Smile”, “Cheek To Cheek"... |
Hành trình âm nhạc tiếp tục mở rộng với loạt tác phẩm Jazz quốc tế quen thuộc như “Samba de Orfeu”, “Blue Monk”, “On the Sunny Side of the Street”, “Watermelon Man”…
Mỗi tác phẩm là một sắc màu: Khi là tiết tấu Latin giàu năng lượng, khi là Jazz hiện đại mang tinh thần ngẫu hứng, phóng khoáng. Qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chiều sâu lịch sử và sự đa dạng của Jazz được thể hiện rõ nét nhưng không hề tạo cảm giác xa cách với công chúng.
![]() |
| Nữ ca sĩ Minh Thu vừa hát vừa giao lưu bằng tiếng Anh với khán giả |
Đáng chú ý, chương trình không đi theo lối trình diễn hàn lâm, mà được xây dựng như một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc. Người nghe có thể bắt gặp những em nhỏ tò mò dừng chân, những du khách nước ngoài chăm chú lắng nghe, hay những người cao tuổi quen thuộc với giai điệu xưa mỉm cười theo từng bản nhạc. Jazz, trong không gian ấy, trở nên gần gũi, đời thường mà vẫn giữ được chiều sâu nghệ thuật.
Sân khấu nghệ thuật chất lượng cao
Khép lại chương trình là “Hội làng”, một sáng tác khác của NSƯT Quyền Văn Minh. Âm hưởng dân gian Việt Nam tiếp tục được khai thác nhưng lần này mang tinh thần rộn ràng, gắn kết. Tác phẩm như một lời chào thân thuộc, khép lại buổi biểu diễn bằng cảm xúc gần gũi, đúng với tinh thần cộng đồng mà “Âm nhạc cuối tuần” hướng tới.
![]() |
| Công chúng nồng nhiệt cảm ơn các nghệ sĩ |
Không tổ chức trong nhà hát, không ánh đèn sân khấu cầu kỳ, chương trình diễn ra hoàn toàn trong không gian mở của Nhà Bát Giác - một địa điểm quen thuộc với người dân Hà Nội và du khách. Từ 15h30 đến 17h mỗi chiều Chủ nhật, nơi đây trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi nghệ thuật chất lượng cao được “đặt xuống” giữa đời sống thường nhật.
![]() |
| Rất nhiều khán giả nước ngoài dừng chân lắng nghe chương trình |
Theo chia sẻ của nhiều khán giả, điều khiến “Âm nhạc cuối tuần” trở nên đặc biệt chính là sự gần gũi. Nghệ sĩ và người nghe không có khoảng cách, âm nhạc không bị giới hạn bởi không gian khép kín. Mỗi giai điệu vang lên đều được cộng đồng tiếp nhận bằng sự cởi mở, bằng cảm xúc chân thành, đúng như tinh thần của một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng.
![]() |
| Những tiếng vỗ tay tiếp thêm niềm hăng say cho các nghệ sĩ |
Với sự tham gia biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, chương trình chiều 25/1 đã giới thiệu một danh mục tác phẩm phong phú, từ những bản nhạc kinh điển như “Cheek To Cheek”, “Blue Monk”, “The Girl From Ipanema” đến các sáng tác mang dấu ấn cá nhân của nghệ sĩ Việt Nam.
![]() |
| Mọi người hoà chung niềm đam mê âm nhạc |
Sự đan xen ấy không chỉ tạo nên một tổng thể hài hòa, mà còn cho thấy khả năng đối thoại tự nhiên giữa Jazz thế giới và chất liệu văn hóa bản địa.
![]() |
| Khán giả hào hứng ghi lại những video các nghệ sĩ biểu diễn |
“Âm nhạc cuối tuần” không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà đang dần trở thành một “món ăn tinh thần” quen thuộc của người dân Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển không gian văn hóa công cộng, những chương trình như thế này góp phần làm giàu đời sống tinh thần, đồng thời khẳng định rằng nghệ thuật chất lượng cao hoàn toàn có thể đến gần hơn với cộng đồng.
Tin liên quan
Đọc thêm
Nghệ thuật
Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công
Nghệ thuật
Phú Quốc, Đà Nẵng, Sun Group mang cả bầu trời pháo hoa đỉnh cao ra Thủ đô
Chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”
Chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Khúc tráng ca của lòng yêu nước và khát vọng rạng rỡ Việt Nam
Nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”
Nghệ thuật
Trước giờ G: Người Hà Nội “đứng ngồi không yên” chờ concert pháo hoa quốc gia tại Mỹ Đình
Nghệ thuật
Hà Nội sẵn sàng cho màn pháo hoa nghệ thuật lớn nhất lịch sử
Chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Niềm tin son sắt với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nghệ thuật
Sun Group đồng hành kiến tạo dấu ấn nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”
Nghệ thuật













