Người trẻ xa Thủ đô: Hà Nội luôn là điểm tựa trong tim
| Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững |
Nhật Minh (sinh năm 2003) là một người trẻ như thế. Minh sinh ra, học tập và trưởng thành tại Hà Nội. Cô gái tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Khi ra trường vào TP Hồ Chí Minh làm việc.
Hà Nội trong những bước chân xa
Công việc truyền thông cho một tập đoàn lớn đã đưa Minh đến nhiều vùng đất mới, tiếp xúc với những cách làm khác nhau trong quản trị, phát triển đô thị, kinh tế và văn hóa. Càng đi nhiều, Minh càng dõi theo Hà Nội với một tình cảm rất riêng. Không chỉ là nỗi nhớ những con phố quen mà là sự trăn trở về con đường phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
Theo Nhật Minh, năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của Hà Nội. Qua các thông tin, báo cáo và mỗi lần trở về, Minh cảm nhận rõ Thủ đô đang đứng trước yêu cầu phải bứt phá mạnh mẽ hơn.
![]() |
| Bạn trẻ Nhật Minh |
Từ góc nhìn của một người trẻ làm việc trong môi trường doanh nghiệp lớn, tiếp xúc với nhiều mô hình quản trị hiện đại, Nhật Minh đặc biệt tâm đắc với quan điểm: Muốn tháo gỡ điểm nghẽn bên ngoài, trước hết phải tháo gỡ điểm nghẽn trong mỗi người.
Theo cô gái trẻ, một Hà Nội hiện đại chỉ có thể được dẫn dắt bởi đội ngũ cán bộ có tinh thần tiên phong, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không ngại va chạm vì lợi ích chung. Khi cán bộ đi trước, làm trước, dấn thân, niềm tin của xã hội sẽ được khơi dậy mạnh mẽ.
Môi trường sống và người trẻ mong mỏi sự đổi thay
Một trong những vấn đề khiến Nhật Minh trăn trở nhiều nhất khi nghĩ về Hà Nội là môi trường. Những năm sống tại TP Hồ Chí Minh và có dịp đến nhiều đô thị khác, Minh có cơ hội quan sát và so sánh cách các thành phố xử lý những bài toán tương tự.
Theo Minh, xử lý ô nhiễm nước cần cách tiếp cận đồng bộ hơn, từ quy hoạch, hạ tầng đến thay đổi thói quen sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp. Không thể chỉ trông chờ vào các dự án kỹ thuật nếu thiếu sự chung tay của cộng đồng.
![]() |
| Cô gái chụp ảnh ở làng hoa Sa Đéc |
Với ô nhiễm không khí, Minh đánh giá cao việc Hà Nội xây dựng đề án kiểm soát với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất, theo Minh, là làm sao để những đề án ấy trở thành hành động hằng ngày của mỗi người.
Không chỉ quan tâm đến môi trường, Nhật Minh còn dành nhiều suy nghĩ cho câu chuyện quy hoạch và thể chế, những vấn đề có tính nền tảng đối với sự phát triển của Thủ đô.
“Quy hoạch không chỉ vẽ ra tương lai trên giấy mà là cách Hà Nội lựa chọn bản sắc phát triển của mình. Phát triển nhanh nhưng không đánh mất ký ức đô thị là điều rất quan trọng”, Minh chia sẻ.
Hà Nội trong trái tim người trẻ đi xa
“Hà Nội chỉ thực sự bứt phá khi có sự đồng lòng từ chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Người trẻ dù ở đâu cũng có thể góp phần bằng tri thức, bằng tiếng nói xây dựng và bằng tình yêu chân thành”, Minh nói. Với người trẻ, đóng góp cho Thủ đô không nhất thiết phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ cách sống có trách nhiệm, từ khát vọng làm việc tử tế và từ mong muốn được thấy Hà Nội mỗi ngày một tốt hơn.
Tháo gỡ mọi điểm nghẽn, từ con người, thể chế, hạ tầng đến môi trường không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi chính quyền quyết tâm đổi mới, cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm, người dân đồng thuận và doanh nghiệp chung tay, Hà Nội hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức kéo dài để vươn lên mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
![]() |
| Cô gái trên những chuyến bay đi về hai đầu đất nước |
Với những người trẻ đi xa như Nhật Minh, Hà Nội luôn là điểm tựa tinh thần, là nơi để nhớ, để hướng về và để mong được cống hiến. Dù làm việc ở đâu, sống trong nhịp sống nào, hình ảnh Thủ đô vẫn hiện diện trong từng suy nghĩ, từng lựa chọn và từng khát vọng của họ. Bằng tình yêu giản dị, người trẻ tin rằng Hà Nội sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một Thủ đô văn minh, hiện đại, xanh và hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng của các thế hệ đã, đang và sẽ luôn yêu Hà Nội như yêu chính ngôi nhà thân yêu của mình.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Góc nhìn trẻ
Đại hội XIV: Từ lý luận đổi mới đến khát vọng thế hệ trẻ
Góc nhìn trẻ
Con người Việt Nam hiện đại, nền tảng để phát triển bền vững
Góc nhìn trẻ
“Kỳ tích sông Hồng” và trọng trách của người trẻ hôm nay
Góc nhìn trẻ
Đào tạo người tài: Tổ quốc gọi, người trẻ đáp lời
Người Hà Nội
Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ…
Góc nhìn trẻ
Niềm tin của người trẻ về những công trình lớn, rạng danh đất nước
Góc nhìn trẻ
Đại hội lần thứ XIV: Niềm tin từ “bản đồ hành động” của Đảng
Góc nhìn trẻ
Nhiều Gen Z cố bám trụ công việc chờ thưởng Tết
Góc nhìn trẻ
Đại hội của tinh thần nói đi đôi với làm
Góc nhìn trẻ






