“Nấu ăn cho em” - Bữa cơm ấm giữa mùa đông vùng cao Lào Cai
| Xuân mới trên miền Hạnh Phúc Công an Hà Nội cùng EVNNPC thắp sáng “đường em tới trường” Hành trình nghĩa tình đến với đồng bào vùng cao Lào Cai |
Mùa đông miền núi Tây Bắc khắc nghiệt với sương mù dày và những cung đường gập ghềnh, quanh co. Điều đó không ngăn được hành trình thiện nguyện “Nấu ăn cho em” của Ngô Thị Thanh Thủy cùng nhóm bạn trẻ đầy nhiệt huyết.
![]() |
| Miss Photo 2022 Ngô Thị Thanh Thủy |
Đoàn thiện nguyện đã có mặt tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Bản Công (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai). Nhà trường hiện có 21 lớp với 663 học sinh, trong đó 567 em ăn, ở bán trú tại trường từ thứ Hai đến thứ Sáu. Học sinh đến từ 5 thôn Tà Chử, Kháo Chu, Sán Trá, Bản Công, Tà Xùa; quãng đường đến trường của các em xa nhất lên tới 12km.
![]() |
| Miss Photo 2022 Ngô Thị Thanh Thủy cùng các em học sinh |
Tại đây, Miss Photo Thanh Thủy và nhóm bạn đã làm việc cùng đại diện nhà trường là thầy Vũ Văn Khương - Phó Hiệu trưởng, trao tặng 2 tivi 75 inch, 700 bộ bát đĩa inox phục vụ sinh hoạt bán trú. Đặc biệt, chính tay Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã chuẩn bị và nấu những bữa ăn nóng hổi cho học sinh. Trước đó, vào năm 2025, cô và nhóm bạn từng trao tặng 100 chăn ấm và 700 áo khoác đồng phục cho các em tại ngôi trường này.
![]() |
| Thầy Vũ Văn Khương - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Bản Công thay mặt nhà trường nhận quà của đoàn thiện nguyện |
Chia sẻ tại chương trình, Thanh Thủy xúc động nói: “Nhìn các con quây quần bên nhau thưởng thức bữa ăn, chúng tôi cảm nhận rõ sự ấm áp lan tỏa trong không gian nhỏ bé ấy. Với các con, đây không chỉ là một bữa cơm mà còn là niềm vui, sự quan tâm và thông điệp yêu thương chúng tôi muốn gửi gắm”.
Cô cho biết thêm, nhiều em nhỏ phải sống xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười hồn nhiên. “Điều đó khiến chúng tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi rất giản dị, chỉ cần sự sẻ chia và yêu thương chân thành”, Thanh Thủy bày tỏ.
![]() |
![]() |
| Miss Photo Thanh Thủy không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn truyền cảm hứng sống và ước mơ cho học sinh |
Không khí chương trình càng trở nên ấm áp khi em Giàng Thị Vế, học sinh lớp 8, trìu mến nói với Thanh Thủy: “Cô ơi, con rất thích cô mặc trang phục người Mông của con. Lần sau khi cô quay lại, con sẽ tự tay may tặng cô một bộ trang phục của dân tộc con”. Các em còn dành tặng cô nhiều bức tranh vẽ và những lời chúc hồn nhiên, đáng yêu của tuổi học trò.
![]() |
| Thanh Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã chuẩn bị và nấu những bữa ăn nóng hổi cho học sinh |
Với quan niệm “Trao đi là còn mãi”, Miss Photo Thanh Thủy không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn truyền cảm hứng sống và ước mơ cho học sinh.
Trong buổi giao lưu, cô kể câu chuyện về một phi công của hãng Air France - từng là trẻ mồ côi tại Quảng Bình, để khơi gợi niềm tin, khích lệ các em nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực học tập để biến ước mơ thành hiện thực.
![]() |
| Hoa hậu Thanh Thủy chụp ảnh cùng các em học sinh |
Thanh Thủy mong muốn tiếp tục có thêm nhiều cơ hội thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa hơn nữa. “Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hành trình này sẽ không dừng lại ở Lào Cai mà sẽ còn tiếp tục đến nhiều vùng đất khác”, Thanh Thủy chia sẻ.
Tin liên quan
Đọc thêm
Giáo dục
Học sinh Thủ đô tỏa sáng tài năng tại liên hoan nhạc cụ
Giáo dục
Lan tỏa giá trị nông sản trong không khí Tết
Giáo dục
Kenan tổng kết 5 năm thúc đẩy giáo dục STEM Việt Nam
Giáo dục
Sẵn sàng cho Vòng Chung kết cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay - ENMATH lần thứ 2
Giáo dục
Việt Nam - tâm điểm của chương phát triển kinh tế tiếp theo của ASEAN
Giáo dục
Học sinh lớp 5 trả lại điện thoại iPhone cho người đánh mất
Giáo dục
Trao 1.000 suất học bổng cho sinh viên 50 trường đại học
Giáo dục
Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Lấy sự tự tin của người học làm nền tảng học tập trọn đời
Giáo dục
Học sinh Hàn Quốc học tập, giao lưu văn hóa tại Hà Nội
Giáo dục










