"Cạm bẫy tình" - cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc
| "Chạm" - những ghi chép cảm xúc bằng âm nhạc của Tuấn Hưng Hà Nội Countdown 2026 - không gian kết nối cảm xúc và niềm tin Dòng chảy Jazz lan tỏa cảm xúc xuân trong không gian cộng đồng |
CẠM BẪY TÌNH
Sống trên đời đừng tin con gái lắm
Họ thích vuốt ve chiều chuộng khát shopping
Tiền vàng bạc say hơn tình nồng thắm
Phường đàn ông dễ mắc cạm bẫy tình.
![]() |
| Tình yêu ngọt ngào trong veo |
Sống trên đời đừng tin con gái lắm
Họ có tim hồng hình bóng chùm nho
Đừng ảo tưởng đàn ông mình là Cáo
Trước vườn yêu cũng ngơ ngáo như Bò.
Sống trên đời đừng tin con gái lắm
Mắt họ xanh như biển lặng chiều nay
Tàu đàn ông chở nặng tình mê đắm
Khẽ lật chìm nếu liều lĩnh qua đây....
(Thơ - Ngọc Lê Ninh)
Lời cảnh báo mang sắc thái thi vị
Không chọn cách lãng mạn hóa cảm xúc bằng những hình ảnh quen thuộc như hoa hồng hay ánh trăng, tác giả thẳng thắn bước vào “mê cung” của ái tình bằng giọng điệu vừa hóm hỉnh, vừa tỉnh táo. Bài thơ vì thế trở thành một bản giao thoa giữa lý trí và cơn say, giữa cảnh báo và ngợi ca.
Điệp khúc “Sống trên đời đừng tin con gái lắm” được lặp lại ở đầu mỗi khổ thơ như một lời nhấn mạnh. Nghe qua có vẻ cực đoan, thậm chí phũ phàng, nhưng thực chất đó là cách tác giả tạo nên một nhịp điệu tỉnh thức. Ẩn dưới lớp vỏ “cảnh báo” ấy là sự thừa nhận sức hút mãnh liệt của phái đẹp - một sức hút đủ khiến “phường đàn ông” nhiều phen chao đảo.
![]() |
| Nhà thơ Ngọc Lê Ninh |
Ở khổ thơ đầu, tác giả đưa vào thi ca những chi tiết rất đời: “shopping”, “tiền vàng bạc”. Những khái niệm tưởng như khô khan ấy lại được đặt giữa không gian tình cảm, tạo nên một bức tranh hiện đại, nơi tình yêu không tách rời thực tế vật chất. Với Ngọc Lê Ninh, tình yêu không phải ốc đảo mộng mơ, mà là nơi cảm xúc và lợi ích, say mê và toan tính có thể cùng tồn tại. Chính vì thế, nếu thiếu tỉnh táo, người đàn ông rất dễ rơi vào “cạm bẫy” - thứ bẫy không giăng bằng dây thép mà bằng những dịu dàng ngọt ngào.
Từ ngụ ngôn xưa đến “vườn yêu” hôm nay
Sự độc đáo của bài thơ được đẩy lên ở khổ thứ hai với hệ thống ẩn dụ giàu tính biểu tượng. Hình ảnh “tim hồng hình bóng chùm nho” gợi liên tưởng đến câu chuyện "Con cáo và chùm nho" trong ngụ ngôn của Jean de La Fontaine. Nhưng nếu trong câu chuyện cổ, con cáo chê nho xanh vì không với tới, thì ở đây, người đàn ông lại ảo tưởng mình là “Cáo” thông minh, từng trải để rồi cuối cùng hóa thành “Bò” ngơ ngác trước “vườn yêu”.
Sự đối lập giữa “Cáo” và “Bò” tạo nên tiếng cười tự trào sâu sắc. Đó không phải tiếng cười chế giễu phụ nữ, mà là tiếng cười dành cho chính sự tự tin đôi khi quá mức của phái mạnh. Khi bước vào địa hạt cảm xúc, mọi tính toán lý trí đều có thể trở nên mong manh. “Chùm nho” tình ái vì thế không còn đơn thuần là đối tượng để chinh phục, mà là biểu tượng của sức quyến rũ khiến con người dễ đánh mất thế chủ động.
![]() |
Khổ thơ cuối mang màu sắc cổ điển hơn với hình ảnh đôi mắt “xanh như biển lặng chiều nay”. Biển lặng vốn gợi bình yên, nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu khó lường. Chính trong sự tĩnh lặng ấy lại tiềm tàng nguy cơ. Tác giả ví đàn ông như những con tàu “chở nặng tình mê đắm”, và chỉ cần một phút liều lĩnh, con tàu ấy có thể “khẽ lật chìm”.
Ở đây, phép đối lập giữa “nặng tình mê đắm” và “khẽ lật chìm” tạo nên một nghịch lý đầy ám ảnh. Càng yêu sâu, con người càng dễ tổn thương. Càng say mê, càng mong manh trước sóng ngầm cảm xúc. Hình ảnh ẩn dụ này không chỉ nói về sự hấp dẫn của phái đẹp, mà còn chạm đến một chân lý phổ quát: trong cuộc chơi của trái tim, người si tình nhất thường là người dễ chịu thiệt thòi nhất.
Khi tỉnh táo song hành cùng say mê
Nhìn tổng thể, “Cạm bẫy tình” không phải là lời trách móc hay quy kết. Bài thơ giống như một cuộc đối thoại giữa lý trí và cảm xúc. Lý trí nhắc nhở phải tỉnh táo, còn cảm xúc thì vẫn âm thầm thừa nhận vẻ đẹp, sự huyền bí và quyền năng của tình yêu.
![]() |
Với lối viết phóng khoáng, nhịp thơ dồn dập và hệ thống so sánh giàu tính liên tưởng, Ngọc Lê Ninh đã khắc họa một diện mạo tình yêu rất gần với đời sống hiện đại: có thực tế, có mộng mơ; có tính toán, có đắm say; có cảnh báo, nhưng cũng đầy mê hoặc.
“Cạm bẫy tình” vì thế không khép lại bằng sự bi quan. Nó giống như một ly rượu mạnh: vị cay của trải nghiệm hòa với dư vị ngọt ngào của cảm xúc. Người đọc có thể mỉm cười trước những ẩn dụ hóm hỉnh, nhưng sau nụ cười ấy là sự gật gù thấu hiểu rằng yêu, dù biết có thể “lật chìm”, con người vẫn sẵn sàng ra khơi.
Tin liên quan
Đọc thêm
Văn học
Gió nơi miền ký ức
Cảm ơn mùa xuân nhé!
Văn học
Vườn xuân
Văn học
Đường về rực rỡ
Văn học
Hoa bưởi
Văn học
Phù sa
Văn học
Tết về bên mẹ
Văn học
Ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt”
Văn học
Mùa xuân đợi em về
Văn học






