Trở thành phiên bản tốt hơn trong môi trường quân ngũ

10:39 | 07/02/2025
TTTĐ - Nhiều thanh niên quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong muốn góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được tôi luyện và trưởng thành. Họ cho biết, sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và rèn luyện để trở thành phiên bản tốt hơn.
Hyundai Stargazer phiên bản mới lần đầu lộ diện

Đi để được rèn luyện

Phan Lê Đức Anh, phường Thanh Lương, là một trong những thanh niên của Hai Bà Trưng (Hà Nội) viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2025. Đức Anh tốt nghiệp Học viện Khoa học kỹ thuật quân sự và đã có hai năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị y tế. Công việc thuận lợi, thu nhập tốt nhưng chàng trai trẻ vẫn quyết định gác lại để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

“Mình nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của mọi công dân. Hơn nữa, Quân đội là ngôi trường lớn sẽ giúp mình rèn luyện để trưởng thành, bản lĩnh hơn”, Đức Anh tâm sự.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội
Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng và Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao tặng quà tới tân binh lên đường nhập ngũ

Đức Anh cho biết thêm, chàng trai trẻ có 4 năm theo học tại Học viện Khoa học kỹ thuật quân sự nên hiểu được phần nào về môi trường quân đội với tính kỷ luật nghiêm minh. Tuy nhiên, Đức Anh không coi đó là khó khăn mà là cơ hội để thử thách bản thân, .

“Mình sẽ nỗ lực rèn luyện bản thân để có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó, mình và các bạn trẻ khác góp phần tô thắm thêm truyền thống quân đội, quê hương anh hùng”, Đức Anh cho biết.

Mẹ đã mất nhiều năm, Lý Vinh Hoàng (phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội) luôn là chỗ dựa cho bố và các chị. Với mong muốn được tôi luyện, trưởng thành hơn, trở thành trụ cột trong gia đình Hoàng quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trở thành phiên bản tốt hơn trong môi trường quân ngũ
Thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ được trao giấy chứng nhận

Hoàng cho biết: “Sau khi tốt nghiệp THPT, mình theo học sửa chữa xe máy và đã đi làm được ba năm. Trải nghiệm thực tế cho mình nhiều bài học quý giá nhưng mình cũng nhận ra thể lực, tinh thần còn hạn chế. Mình tin môi trường quân đội sẽ tôi luyện giúp bản thân trở thành một phiên bản tốt hơn”.

Khi viết đơn lên đường nhập ngũ, Hoàng nhận được sự ủng hộ, động viên của cả gia đình. Điều này khiến chàng trai trẻ thêm tự tin, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ.

Vượt khó khăn, thử thách

Mong muốn của Hoàng và nhiều bạn trẻ khác được tiếp thêm động lực qua những chia sẻ của Trịnh Hữu Kiên Trung, quân nhân vừa xuất ngũ của phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 2023, Trung cùng nhiều thanh niên khác của quận Hai Bà Trưng hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những ngày đầu mới vào quân ngũ, Trung có nhiều bỡ ngỡ.

Trở thành phiên bản tốt hơn trong môi trường quân ngũ
Quân nhân xuất ngũ tiêu biểu được tuyên dương

“Qua một thời gian học tập, huấn luyện, mình nhận ra: Quân đội là một trường học lớn, môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ chúng ta rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Trong quân ngũ chúng mình được học tập, rèn luyện từ tác phong làm việc khoa học, tính tự giác, các xưng hô chào hỏi, tính chủ động trong công việc hàng ngày… đến bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, khả năng chiến thắng bản thân để vượt qua khó khăn, gian khổ”, Trung chia sẻ

Sau quá trình rèn luyện, Trung và nhiều bạn trẻ khác được các đơn vị quân đội, công an ghi nhận tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, chàng trai trẻ vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trở thành phiên bản tốt hơn trong môi trường quân ngũ
Đại biểu và tân binh chụp ảnh lưu niệm

Theo Trung, được tham gia Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để mỗi người trẻ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, góp phần tô thắm thêm truyền thống của dân tộc, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ đô anh hùng.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Trung nhắn nhủ các bạn tân binh: “Sống trong môi trường quân ngũ sẽ có một số khó khăn nhất định. Vì môi trường này có tính kỷ luật cao, đòi hỏi sự đồng bộ, thống nhất. Vì vậy, ngay từ đầu các bạn cần không ngừng nêu cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm điều lệnh quân đội, có ý chí phấn đấu, học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người quân nhân”.

Sáng 7/2, Đoàn Thanh niên quận – Ban Chỉ huy Quân sự quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tổ chức chương trình gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ về địa phương năm 2025. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng tới dự.

Tại chương trình, Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Ngân cho biết, với truyền thống yêu nước nồng nàn, trong suốt chặng đường lịch sử đấu tranh hào hùng giành độc lập, tự do, lớp lớp thanh niên quận Hai Bà Trưng đã góp phần vinh quang vào trang sử của dân tộc. Ngày nay, chúng ta tự hào với lực lượng thanh niên quận nhà hăng hái đóng góp sức mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Các đồng chí sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương tích cực phấn đấu công tác, phát huy truyền thống của bộ đội Cụ Hồ, để trở thành những cán bộ cốt cán của quận, phường và tổ dân phố.

Theo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Hai Bà Trưng Nguyễn Việt Hoà, năm 2025, quận Hai Bà Trưng được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 102 công dân. Hiện có 102 thanh niên được nhận lệnh lên đường nhập ngũ, đạt 100% so với chỉ tiêu thành phố giao. 15/15 phường đã khắc phục phục khó khăn, trong điều kiện một số phường sáp nhập để hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ.

Nguyễn Dũng

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/