Phục hồi di ảnh tri ân các Anh hùng liệt sĩ

08:39 | 30/08/2024
TTTĐ - Ngày 29/8, đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Thành đoàn Hà Nội đã thăm, tặng quà và trao ảnh phục dựng liệt sĩ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quận Đống Đa.
Tuổi trẻ Đông Anh tri ân các anh hùng liệt sỹ Mẹ và hành trình đợi chờ trong nỗi đau Thị xã Sơn Tây khánh thành công trình nghĩa trang liệt sỹ chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô

Hoạt động tri ân này được tổ chức hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), 70 Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Đây là tình cảm, sự biết ơn của tuổi trẻ Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nền độc lập, tự do của dân tộc.

Bức di ảnh được gói cẩn thận bên trong lá quốc kỳ trao tận tay thân nhân
Bức di ảnh được gói cẩn thận bên trong lá quốc kỳ trao tận tay thân nhân

Dự án nằm trong hành trình tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến tương lai” theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/5/2024 của UBND thành phố. Từ khi triển khai, chỉ trong thời gian ngắn, dự án đã thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo Nhân dân Thủ đô. Ban Thường vụ Thành đoàn đã xây dựng kế hoạch, thành lập các đội phục dựng ảnh gồm các chuyên gia từ đội phục dựng “Màu hoa đỏ”, cùng các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chuyên môn về công nghệ, mỹ thuật, hội họa chuyên nghiệp và nhiếp ảnh.

Với sự đóng góp tích cực, chủ lực từ đội phục dựng ảnh “Màu hoa đỏ” do anh Phúc Lê dẫn đội; cùng sự đồng hành sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ sở Đoàn trực thuộc; Dự án phục dựng ảnh liệt sĩ thực sự đã trở thành niềm tin tưởng, là sự gửi gắm “từ trái tim đến trái tim” của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Thường trực Thành đoàn cùng lãnh đạo địa phương có mặt tại gia đình liệt sỹ Bùi Quang Vinh
Thường trực Thành đoàn cùng lãnh đạo địa phương có mặt tại gia đình liệt sĩ Bùi Quang Vinh

Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết, không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại một cách chi tiết với đầy đủ sắc màu. Những bức ảnh quý báu được người trẻ phục dựng với mong muốn kể lại những câu chuyện thực tế về liệt sĩ bằng ngôn ngữ của hội họa và nhiếp ảnh, ngôn ngữ của tuổi trẻ sáng tạo với hành trình kỳ diệu của công nghệ.

Được nhìn thấy người thân mình sống động như thật, thân nhân liệt sỹ không khỏi vui mừng, xúc động
Được nhìn thấy người thân mình sống động như thật, thân nhân liệt sĩ không khỏi vui mừng, xúc động

Dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 không chỉ phục dựng, phục chế ảnh thông thường mà thông qua đó, Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị muốn gửi lời tri ân tới thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập, hòa bình như ngày hôm nay.

Thời gian trôi qua, những tấm hình kỷ niệm, những di ảnh thờ cũng đã phai mờ và hư hỏng theo năm tháng không còn nhìn rõ.
Thời gian trôi qua, những tấm hình kỷ niệm, di ảnh thờ phai mờ và hư hỏng theo năm tháng không còn nhìn rõ đã được phục dựng lại
Những bức di ảnh được phục dựng được trao tới tận tay các thân nhân liệt sỹ
Những bức di ảnh được phục dựng được trao tới tận tay các thân nhân liệt sĩ
Đồng chí Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đặt ngay ngắn bức di ảnh được phục dựng tại gia đình liệt sỹ
Đồng chí Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao bức di ảnh được phục dựng tới gia đình liệt sĩ
Những bức di ảnh chính là niềm an ủi cũng là niềm tự hào của thân nhân những liệt sỹ
Những bức di ảnh chính là niềm an ủi cũng là niềm tự hào của thân nhân những liệt sĩ
Bên cạnh việc trao di ảnh, các cấp chính quyền cũng có những phần quà tri ân tới thân nhân liệt sỹ
Bên cạnh việc trao di ảnh, các cấp chính quyền cũng có những phần quà tri ân tới thân nhân liệt sĩ
Bà Mạnh Thị Minh Luyến - Chị ruột của liệt sỹ Mạnh Xuân Đạt không kìm nổi nước mắt khi thấy hình em trai mình
Bà Mạnh Thị Minh Luyến - Chị ruột của liệt sĩ Mạnh Xuân Đạt không kìm nổi nước mắt khi thấy hình em trai mình
Những ký ức về người em trai tuổi đôi mươi lên đường ra chiến trận bỗng ùa về
Những ký ức về người em trai tuổi đôi mươi lên đường ra chiến trận bỗng ùa về
Bức di ảnh sau khi được phục dựng được đặt trang trọng trên ban thờ, thay thế cho bức di ảnh cũ đã phai màu
Bức di ảnh sau khi được phục dựng được đặt trang trọng trên ban thờ, thay thế cho bức di ảnh cũ đã phai màu
Bà Nguyễn Thị Khâm - vợ Liệt sỹ Nguyễn Nho Thông hạnh phúc khi nhìn thấy hình chồng mình với đầy đủ màu sắc sau nhiều năm ly biệt
Bà Nguyễn Thị Khâm - vợ Liệt sĩ Nguyễn Nho Thông hạnh phúc khi nhìn thấy hình chồng mình với đầy đủ màu sắc
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội thắp nén nhang thơm bày tỏ sự tri ân tới liệt sỹ
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội thắp nén nhang thơm bày tỏ sự tri ân tới liệt sĩ
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Quận Đống Đa và phường Phương Liên thắp hương trước bàn thờ liệt sỹ
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Quận Đống Đa và phường Phương Liên thắp hương trước bàn thờ liệt sĩ
Sự hy sinh của các liệt sỹ luôn được những người ở lại trân trọng và biết ơn.
Sự hy sinh của các liệt sĩ luôn được các thế hệ trân trọng và biết ơn

Phạm Mạnh

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/