Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

18:35 | 25/07/2024
TTTĐ - Cuối buổi chiều 25/7, dòng người vẫn nối tiếp nhau đổ về thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) để tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn TP Hà Nội viếng Tổng Bí thư tại quê nhà Đông Hội Thanh niên Đông Hội tận tình hỗ trợ người dân Tiếc thương, vĩnh biệt một nhân cách lớn của dân tộc Những đôi mắt đỏ hoe vì thương tiếc "Xin cho tôi được khóc vì một vĩ nhân đã mãi mãi đi xa..."
Người thân, gia quyến đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người thân, gia quyến đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dọc đường thôn, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện vẫn căng sức đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ người dân trong thời gian diễn ra lễ viếng.

Người dân ghi sổ tang
Người dân ghi sổ tang

Hòa cùng dòng người lặng lẽ vào viếng là bà Trần Thị Hiên (75 tuổi, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Dù tuổi đã cao và vừa trở về sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện nhưng khi hay tin tang lễ của Tổng Bí thư được tổ chức tại quê nhà, bà Hiên đã đi xe buýt đến thôn Lại Đà.

Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

"Tôi cảm thấy mãn nguyện khi được đến đây dâng nén hương tưởng niệm Tổng Bí thư. Tôi thường xem các phát biểu của Tổng Bí thư qua sóng truyền hình. Tổng Bí thư đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao đời sống Nhân dân. Sự ra đi của Tổng Bí thư để lại trong tôi niềm thương tiếc vô bờ", bà Hiên chia sẻ.

Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Sau giờ tan ca buổi trưa, anh Nguyễn Văn Sơn (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cùng gia đình vượt hơn 160km để về thôn Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Chúng tôi đến viếng bác Trọng với lòng tôn kính đối với một đồng chí lãnh đạo đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng, vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Đặc biệt, Tổng Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như chúng tôi. Chúng tôi đời đời ghi nhớ công ơn của Tổng Bí thư", anh Sơn chia sẻ.

Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Tính đến 17h30 ngày 25/7, đã có 948 đoàn với hơn 34.700 người tới viếng Tổng Bí thư tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội). Người dân rất nghiêm túc thực hiện các chỉ dẫn của Ban tổ chức, xếp hàng ngay ngắn, thành kính. Các lực lượng chức năng cùng với đoàn viên thanh niên tận tình phân luồng giao thông, hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, thương binh, người tàn tật...

Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Dòng người nối dài như không dứt để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Hiếu Trung

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/