Báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục hành trình về nguồn

17:37 | 21/07/2023
TTTĐ - Tháng 7 - tháng tri ân, đây cũng là khoảng thời gian mà toàn Đảng, toàn dân tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục hành trình về nguồn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang ở địa bàn miền Trung như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị…
Báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện hành trình về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sỹ
undefined
Thành cổ Quảng Trị

Trong hành trình về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), sáng 21/7, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9, Di tích Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.

undefined
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Tại Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác được ôn lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử dân tộc, đó là mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi Mỹ - Ngụy mở cuộc hành quân đánh phá tái chiếm tỉnh Quảng Trị.

undefined
Ngọn đèn cao 8,1m trên đồi tượng trưng cho 81 ngày đêm anh dũng chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ

Các thành viên trong đoàn một lần nữa được lắng nghe câu chuyện 81 ngày đêm thấm đẫm “máu và hoa” với những ký ức không thể quên.

Trong giai đoạn ác liệt nhất, mỗi ngày có 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, mỗi đại đội có từ 90 đến 120 chiến sĩ, 81 ngày đêm ta phải bổ sung 81 đại đội như vậy nhưng cứ đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót.

Để bảo vệ cho Thành cổ, trong mùa hè ấy rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh anh dũng. Máu của họ đã hòa vào sông Thạch Hãn, để “tuổi 20 thành sóng nước”, góp phần giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, các thành viên trong đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô đã kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của thế hệ cha anh.

undefined
Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng dâng hương tại đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị

Bày tỏ sự xúc động, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng cho biết: “Vào dịp này hàng năm, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo Tuổi trẻ Thủ đô đều thực hiện hành trình về nguồn để tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Điều này thể hiện một phần trách nhiệm, tình cảm của thế hệ trẻ Thủ đô với công lao của cha anh đồng thời cho thấy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn xuyên suốt, chảy mãi trong trái tim của người Hà Nội".

undefined
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô

Tại đây, đoàn đã gặp nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm xưa.

Tưởng nhớ đồng đội đã anh dũng hy sinh, cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu ở Thạch Lâm (Hà Tĩnh) xúc động chia sẻ: "Nhiều đồng đội của tôi nằm ở đây. Mỗi năm, chúng tôi về thăm họ vào dịp 27/7 để tưởng nhớ đồng đội mình. Chúng tôi may mắn còn sống, được hưởng hòa bình là nhờ sự hy sinh của các đồng đội, chiến sĩ".

undefined
Những câu thơ xúc động trên tấm bia trong Thành cổ

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của báo Tuổi trẻ Thủ đô đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9.

undefined
Đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 9 là một con đường chiến lược của Mỹ - Nguỵ, nối liền từ biên giới Việt - Lào về tới Ðông Hà.

Dọc trục đường 9, Mỹ - Ngụy đã cho xây dựng căn cứ quân sự, các cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt sự chi viện của quân và dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Ðường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt; Đồng thời đó cũng là nổi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ - Ngụy trong những năm 1965 - 1972.

undefined
Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hưng dâng hương các phần mộ liệt sĩ

Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 hiện là nơi yên nghỉ của 9.500 liệt sĩ, trong đó có 3.227 ngôi mộ liệt sĩ được xác định đầy đủ tên tuổi quê quán, được mai táng theo từng tỉnh thành; 785 mộ xác định chưa đầy đủ; Còn lại chưa rõ tên tuổi.

undefined
Nhân tháng tri ân, rất nhiều đoàn tới viếng thăm, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Được biết, trong tháng 7, mỗi ngày, Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang trên dải đất miền Trung nắng gió đón hàng ngàn lượt người đến viếng và dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cùng ngày, đoàn cũng đã tới thăm và thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên con đường Trường Sơn huyền thoại.

Thái Sơn - Tùng Linh

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/