Nơi sự sống mong manh: Hai đầu sinh - tử

15:58 | 21/09/2021
TTTĐ - Dù chỉ cách nhau một dãy hành lang vỏn vẹn vài bước chân nhưng bà N.T.N lại chẳng thể nào gặp được chồng của mình. Bởi chồng bà đang nằm trong căn phòng nguy kịch ở Trung tâm Hồi sức cực Covid-19 Bệnh viện Việt Đức tại TP Hồ Chí Minh, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết rất đỗi mong manh.
Giới trẻ tin tưởng có thể dẫn đầu sự thay đổi hướng đến một tương lai bền vững Cổng điện tử đưa nông sản Việt ra thị trường quốc tế Tiếp tục giấc mơ du học cùng chương trình “Du học không gián đoạn” tại BUV

Tuổi trẻ Đại học Nội vụ tình nguyện chăm sóc F0, hỗ trợ tiêm phòng ở hai đầu đất nước Hiện tượng nổi tiếng của cô giáo Minh Thu: "Làm cô khó đấy, phải đâu chuyện đùa" TP HCM kiến nghị triển khai đầu tư dự án đường Vành đai 4

Xin chờ trong giây lát...

Khi được chuyển đến điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Việt Đức, hai ông bà đều nằm chung 1 phòng, đều có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, do có nhiều bệnh nền, chồng bà N.T.N chuyển biến nặng và phải chuyển điều trị tại phòng nguy kịch. Ngày ngày, bà chỉ biết dõi theo chồng qua khung cửa sổ của phòng bệnh và mong ông sớm trở về với bà và các con.

Nơi sự sống mong manh: Cuộc gọi từ buồng bệnh nhân nguy kịch Nơi sự sống mong manh: Cuộc gọi từ buồng bệnh nhân nguy kịch
Nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng Nơi giành giật sự sống cho bệnh nhân Covid-19 nặng
Chiến đấu với Covid-19, giành lại sự sống nhờ sự chung tay của xã hội Chiến đấu với Covid-19, giành lại sự sống nhờ sự chung tay của xã hội
Tại Bệnh viện Hồi sức tích cực Covid-19 - Nơi sự sống mong manh Tại Bệnh viện Hồi sức tích cực Covid-19 - Nơi sự sống mong manh

P.V

Bản quyền thuộc https://tacnghiep.tuoitrethudo.vn/